From: Kim Anh
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Wednesday, January 30, 2002 1:06 AM
Subject: Tet xa xu
Thân gửi báo VnExpress!
Tôi là một độc giả thường xuyên của VnExpress. Nếu ngày nào không vào trong website để theo dõi tin tức, có lẽ tâm trạng của tôi bứt rứt lắm.
Vì là một du học sinh ở nước ngoài, nên cứ gần đến Tết tôi lại thấy nhớ gia đình, bạn bè, nhớ không khí Tết đến da diết. Tôi xa Hà Nội được 4 năm rồi. Năm 2000, mới thu xếp về ăn Tết sau 2 năm xa nhà. Vì thời gian eo hẹp, chỉ được ở lại có 9 ngày, nên bước chân lên máy bay mà lòng nặng trĩu. Có sống ở nước ngoài thì mới hiểu nỗi lòng người xa xứ. Nếu như sống ở những nơi có đông cộng đồng người Việt thì còn có được một chút gì đó gọi là "hương vị Tết". Còn như nơi tôi sống, người Việt thưa thớt, họa hoằn lắm mới có được miếng bánh chưng gói trong tờ giấy bạc (foil).
Uớc gì tôi được có mặt ở nhà trong đêm giao thừa.
From New Zealand