Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng tâm đắc viết thế này: "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên". Do vậy nếu cuộc gặp mặt của em và anh trên chuyên mục Hẹn hò là duyên số thì sao?
Em từng không dưới một lần nghe rằng, có cặp đôi hẹn hò và kết hôn thành công do được VnExpress mai mối, nên em tin đây chính là nơi sẽ se duyên tơ hồng cho mình gặp được anh.
Anh có thích Messi không? Mình bắt đầu bằng câu "thả thính" cơ bản nha. Em thích Messi bởi ngoài là một cầu thủ tài năng, Messi còn là người chồng và người cha tận tụy.
Em 34 tuổi, dáng người cao ráo, khoảng gần 1m7, mắt to tròn, mũi cao, da trắng, sáng dạ, nhòm tươi tắn, dễ thương và trẻ hơn tuổi. Em chưa từng lập gia đình, học đại học, sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. À, anh có thích cô gái tóc dài không? Nếu có, em hợp mắt với anh rồi đấy.
Cuộc sống văn phòng 6-6-6 phần nào làm em thấy buồn tẻ. Sáu giờ sáng dậy đi làm, sáu giờ tối về tới nhà, sáu tiếng còn lại của buổi tối đi tập thể dục thể thao và sinh hoạt một mình, làm em cảm thấy hơi chạnh lòng. Mong muốn có người đàn ông của gia đình cùng em ăn tối, nói chuyện, chia sẻ.
Có lẽ đến cuối cùng em hay anh cũng chỉ muốn được ở bên cạnh một người bình thường, không quá hoàn hảo. Không phải vừa gặp đã yêu, mà là chậm chậm nhìn thấy được điểm tốt của đối phương. Không cần phải ở cạnh nhau mọi lúc, cũng không phải hứa hẹn nhiều về tương lai. Chỉ cần người ngồi bên cạnh lúc mệt mỏi, khó khăn, vẫn luôn nhẫn nại, sẵn sàng yêu dáng vẻ xấu xí bất thường của đối phương, một người có thể lắng nghe mọi thứ, cùng chia sẻ từng phút giây cuộc sống. Như thế cuộc sống thật hạnh phúc biết bao.
Hàng tuần vợ chồng cùng đi chợ mua đồ dùng cho gia đình. Mỗi ngày cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Tan làm anh cắm cơm, em nấu đồ ăn, anh trông con, em dọn dẹp nhà cửa hay ngược lại. Tối đến bàn bạc đại sự như chuyện ngày mai ăn gì. Ban ngày cãi nhau chuyện vặt vãnh, nhỏ bé, than phiền chuyện này chuyện kia, rồi tới khuya lại ôm nhau nằm ngủ.
Gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, du lịch, đi nước này nước kia. Khi mua sắm, em lựa cho anh cái áo mặc rất phong độ, anh ngắm em soi gương với cái đầm mới thật xinh. Gia đình chúng ta tay trong tay, một nhà mấy người thật vui vẻ và hạnh phúc đến độ các bà hàng xóm camera chạy bằng cơm phải ghen tị, khen rằng vợ chồng đẹp đôi, con cái ngoan ngoãn, xinh xắn, đáng yêu.
Rồi khi về già, anh lãng tai, em mắt kém lẫn thẫn, em phiên dịch cho anh, anh dắt em đi bộ trên con đường lá rụng hoa rơi đầy.
Em mong muốn tìm được người đàn ông độc thân, có cùng những giá trị sống. Một người yêu thương gia đình, có trái tim nhân hậu và luôn biết quan tâm, chia sẻ. Một người đàn ông tinh tế, thực tế, kinh tế, tử tế, sống ở TP Hồ Chí Minh. Nếu có thể, em không ngại sống ở nước ngoài nếu anh không ở Việt Nam. Rất mong nhận được hồi âm lời mời ăn tối từ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Rosemary
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ