Từ: Chinh Lê
Đã gửi: 16 Tháng Chín 2011 1:19 CH
Mình là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên VnExpress. Mình cảm thấy có một vấn đề hiện nay mà chúng ta thường chứng kiến là trình trạng mâu thuẫn trong gia đình, gây ức chế lẫn nhau rồi đi đến ly dị. Tỷ lệ này ngày càng nhiều khi mọi người đều xem nhẹ giá trị của gia đình.
Đối với tôi, gia đình vô cùng quan trọng, nó hầu như là tất cả trong con người của mình. Tôi quen vợ đến 10 năm mới cưới nhau, do nhiều trắc trở từ gia đình, nhưng không vì vậy mà tôi nản chí.
Ai cũng muốn có một gia đình thật sự đầm ấm, vợ đẹp, con ngoan, kinh tế đầy đủ, nhưng mấy ai bỏ công để xây dựng được nó đâu. Xuất phát từ bản chất ích kỷ và lười biếng trong mỗi con người mà vô tình đánh mất đi gia đình. Chúng ta không chịu học hỏi tiếp thu để thay đổi bản thân và làm cho gia đình mình ngày càng hạnh phúc hơn.
Việc xây dựng gia đình giống như việc một người nông dân không chịu trồng cây mà thích có quả để ăn, thấy nhà bên cạnh có cây trái thu hoạch thì trong lòng nảy sinh tư tưởng muốn sở hữu. Điều đó là hoàn toàn không thể có được. Có những loại cây khó trồng, tốn rất nhiều công chăm sóc tỉ mỉ thì kết quả mang lại càng có giá trị cao.
Tôi cũng muốn chia sẻ cho các quý độc giả nam rằng: Cho người phụ nữ có mưu mô, đanh đá đến đâu thì tận sâu trong tâm hồn họ cũng là người đáng thương, họ mong muốn có được người đàn ông bản lĩnh, biết chia sẽ, đỡ đần công việc giúp họ, biết quý trọng gia đình.
Thói xấu của người đàn ông là khi đã chiếm được phụ nữ mình yêu rồi thì sau đó bỏ mặc, cứ nghĩ họ đã là của mình, có ở trong nhà rồi thì đối xử sao cũng được. Họ vì chúng ta và con cái nên vẻ bề ngoài họ tàn tạ, héo mòn rồi đi ra ngoài đường chúng ta thấy các cô khác xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, đem lòng thích thú, ngoại tình cho thỏa cơn dục vọng của mình. Về đến nhà thì mặt nặng nhẹ với vợ con, chê bai đủ điều.
Tại vì sao tôi luôn nói phụ nữ là người đáng thương hơn đáng trách vì các anh biết rằng khi đã chấp nhận lấy chúng ta thì họ đã từ bỏ tất cả, âm thầm chịu đựng hy sinh cho chồng con, gia đình không còn thời gian và vật chất lo cho bản thân mình. Có khi họ chịu đựng những áp lực từ nhiều phía rồi tự ngồi khóc một mình, không có chồng bên cạnh để chia sẻ, nhưng rồi họ nghĩ đến gia đình và lại tiếp tục đứng lên để sống tiếp. Là một người đàn ông trong gia đình mà mình không nhận biết điều đó từ vợ thì quả thật không xứng đáng.
Đối với tôi, gia đình là tất cả. Tôi có thể bỏ hàng giờ ngồi quạt cho vợ ngủ vì cúp điện và bị bệnh, ngồi trực cả đêm để đắp khăn ướt giảm sốt cho vợ, hay những khi vợ mệt mỏi vì công việc và gia đình, tôi cũng dành thời gian mà matxa cho vợ ngủ. Khi chứng kiến cảnh vợ đau đẻ, tôi không cầm được nước mắt, vì quá thương vợ, tôi ước gì mình có thể đau thay cho vợ lúc ấy.
Tôi đã nói với vợ rằng có lẽ mình chỉ sinh một đứa con thôi, anh không dám mạo hiểm lần thứ hai đâu. Đến khi có con tôi cũng thu xếp thời gian chăm con cho vợ, thức đến 1-2 giờ sáng để ru con vì bé khó ngủ để vợ đi ngủ trước. Hay khi đi ngoài đường thấy bộ đồ nào đẹp và hợp với vợ thì cũng về nhà gợi ý và chở vợ đi mua vì vợ tôi hay tiếc tiền.
Các bạn cứ nghĩ các cô gái ngoài đường trông xinh đẹp như vậy thì họ đã bỏ bao nhiêu tiền một tháng để làm đẹp, trong khi vợ mình chẳng có đồng nào cho việc làm đẹp thì làm sao đẹp được. Nhưng trong mắt mình vợ luôn là đẹp nhất đẹp cả trong tâm hồn, luôn biết hy sinh, chia sẻ, đảm đang trong gia đình.
Đối với con cũng vậy, tôi có thể bỏ hàng giờ để trò chuyện cùng con, giúp cho con hiểu được nhiều điều, biết thương cha mẹ hơn. Chúng ta sinh chúng ra thì phải có trách nhiệm, đừng vì sự lười biếng của mình mà để cho chúng tự do lớn lên với xã hội bây giờ. Uốn cây thì phải uốn từ nhỏ, đừng để nó lớn rồi mới uốn, sẽ bị gãy và mất luôn cây đấy.
Bỏ nhiều tâm huyết cho việc xây dựng gia đình thì ta được một gia đình như mong muốn, đừng nghĩ rằng làm thật nhiều tiền thì mới có gia đình hạnh phúc nhé. Ông bà ta thường nói “giàu đổi bạn, sang thì đổi vợ”, vì thế cho nên các dịch vụ tươi mát ngày nay mọc lên càng nhiều để thỏa mãn cho quý ông lắm tiền. Mong rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh những ai trong trình trạng sắp đánh mất gia đình. Đôi dòng tâm sự cùng các bạn.