Tôi được cưới hỏi đàng hoàng, cưới xong mới bầu rồi sinh con, theo đúng tuần tự cổ điển. Chồng luôn ở cùng, lo chi phí sinh hoạt, chăm con... đúng kiểu truyền thống. Hai đứa từng yêu nhau tha thiết và đến giờ vẫn vậy, thế nhưng hôn nhân vẫn nguội lạnh vì tình yêu không chiến thắng nổi sự cay nghiệt và tham lam của nhà chồng.
Tôi chỉ có một đứa con. Nhà chồng rất mong có thêm cháu nhưng tôi không làm được vì sợ hãi cuộc hôn nhân này. Tôi luôn ao ước chồng chịu ly dị để mình được sống tĩnh tâm, mỗi lần đối diện với anh là tôi mệt mỏi. Vì còn là vợ anh nên tôi phải chịu đựng người nhà anh kéo tới làm phiền, chì chiết, móc mỉa... Chỉ khi không còn là vợ anh tôi mới có thể thoát được cảnh khổ này.
Tâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc