Tại lớp học ở đình Phú Định, quận 6, TP HCM có em Trương Hoàng Ngọc Ngân có hoàn cảnh rất đáng thương. Cuộc sống của gia đình dựa vào tiền lương đi phụ hồ của ba và thu nhập thất thường của mẹ với gánh ve chai dạo.
Hiện nay cả gia đình Ngân đang ở trọ tại số 193/45A, phường 8, quận 6. Ngân không được học chính quy vì một phần ba mẹ không lo được tiền học phí, phần do Ngân có em nhỏ nên ban ngày phải ở nhà trông em cho ba mẹ đi làm kiếm tiền. Được địa phương hỗ trợ, Ngân đang theo học tại lớp tình thương của phường.
Mặc dù em đã 11 tuổi nhưng em chỉ mới học lớp 1, mới được tiếp xúc với con chữ gần đây. Do trước đó ba mẹ Ngân cũng không có ý định cho em đi học vì không có tiền đóng. Đến lớp Ngân rất vui, được gặp bạn bè, được thày cô chăm chút. Ngân vừa được thày giáo tặng cho cái áo trắng nhưng em rất ít khi "diện" nó vì sợ áo sẽ cũ nhanh. Mấy lần ở lớp, được các tổ chức tình thương đến đưa đi chơi như Sở Thú, Đầm Sen thì Ngân đều không được tham gia do ban ngày còn phải trông em.
Đáng thương là thế nhưng Ngân khá hòa đồng và chơi vui với các bạn trong lớp. Mùa Trung thu sắp đến, Ngân ước mình được một lần đi chơi cùng các bạn, được ăn bánh và đi rước đèn ông sao. Ước mơ giản dị mà cô bé đã nhiều năm bỏ lỡ. Hy vọng chương trình "Học bổng Đèn Đom Đóm" có thể chia sẻ hoàn cảnh của Ngân để em được tiếp thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.