Người gửi: Trần Xuân Dự,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Đồng ý với bạn Hoài và Đức Hạnh
Là một người đàn ông, tôi hoàn toàn ủng hộ việc hết mình cho người yêu của các bạn gái, hơn thế nữa, nếu giả sử bạn gái tôi trước đây đã từng yêu và đã quan hệ rồi, tôi cũng ko có gì là phản đối. Vì có rất nhiều lý do để các bạn hoàn toàn không đáng phải xấu hổ, và ân hận vì những gì mình làm:
- Người phải ân hận là người đã không sống hết mình chứ không phải là người đã sống hết mình. Thực ra, những quan niệm kiểu gìn giữ hoàn toàn là một thứ cổ hủ, lạc hâu vô cùng và không hiểu vì sao, ngay cả báo chí cũng đôi khi, vì những rào cản cũ kỹ, luôn khuyên bạn gái phải biết giữ gìn., trong khi lại hô hào lối sống và làm việc hết mình của mọi người. Vậy thì, người đáng trách không phải là các bạn gái. Các bạn chỉ ân hận khi phải làm điều đó mà mình không muốn mà thôi.
- Cái báo chí hay dư luận cần nói, phải là việc khuyên các bạn nên tỉnh táo, làm theo những gì mình thấy cần làm một cách có suy nghĩ, chứ không phải là nên làm thế này, nên làm thế kia. Việc cần phải làm gì, chính các bạn gái mới là người quyết định, khi chúng ta khuyên nên thế này, nên thế kia, thì đó là chúng ta đã coi thường các bạn ấy rồi.
- Còn các bạn trai hãy nhìn lại mình đi, xem có đúng là người đàn ông thực sự hay không. Trong khi, lúc yêu thì muốn người ta hết mình, nhưng lại muốn lấy vợ còn trinh tiết, thử hỏi, lấy đâu ra nhiều con gái như vậy? Và thử hỏi, mình có phải là đàn ông hay không khi đòi hỏi những điều vô lý.
- Cuối cùng, thực ra, tôi không bao giờ cho rằng chuyện trinh tiết là quan trọng, điều quan trọng, là hiện tại họ sống thế nào, và có hoà hợp được với nhau hay không? Hơn nữa, rất hiếm khi trên đời, mối tình đầu là mối tình cuối, nếu chúng ta không biết nhìn nhận vào hiện tại, cứ moi móc chuyện quá khứ, thử hỏi có đáng mặt đàn ông hay không? và liệu chúng ta sẽ làm gì? Và có bao giờ đặt câu hỏi là nếu bạn gái cũ mình gặp phải người moi móc, cũ kỹ như mình thì cô ấy sẽ ra sao.
Vì thế, tất cả các bạn gái, không có gì phải xấu hổ vì những việc mình đã làm cả, người đáng xấu hổ là những kẻ ích kỷ, chỉ biết luôn đòi hỏi về phía mình mà thôi.