"Chúng tôi không cảm thấy điều đó", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trả lời phỏng vấn AFP ngày 16/8, đề cập áp lực nước này phải đẩy nhanh chiến dịch phản công lực lượng Nga.
Ông Kuleba thừa nhận "các nhà bình luận và chuyên gia đang ngày càng thảo luận nhiều hơn" về tốc độ tiến quân của lực lượng Ukraine ở mặt trận miền đông và nam đất nước. Tuy nhiên, ngoại trưởng Ukraine tuyên bố Kiev sẽ giải phóng toàn bộ lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, bất kể tốn bao nhiêu thời gian.
"Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng, dưới hình thức giải phóng được những vùng lãnh thổ trong biên giới của Ukraine năm 1991. Và chúng tôi không quan tâm tốn bao nhiêu thời gian", ông Kuleba nói. "Miễn là người dân chung mục tiêu này, chính phủ Ukraine sẽ cùng họ hành động".
Theo ông Kuleba, Ukraine sẽ cần nguồn cung vũ khí và đạn dược ổn định từ phương Tây cho mục tiêu này.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trả lời phỏng vấn tại Kiev ngày 16/8. Ảnh: AFP
Ukraine từ đầu tháng 6 tung nhiều lữ đoàn do NATO huấn luyện và được trang bị vũ khí phương Tây vào chiến dịch phản công. Kiev tuyên bố "thành công một phần" trong chiến dịch và lực lượng của họ đang tiến lên mỗi ngày, cũng như tái kiểm soát một số ngôi làng.
Ukraine từng được kỳ vọng có thể lặp lại thành tích như trong chiến dịch phản công chớp nhoáng hồi cuối năm ngoái, giúp họ giành lại Kharkov và thành phố Kherson. Nhiều người cho rằng cùng với nhiều vũ khí hiện đại được phương Tây viện trợ, Ukraine có thể nhanh chóng xuyên thủng phòng tuyến Nga.
Tuy nhiên, diễn biến thực tế trên chiến trường không như vậy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/8 đã thừa nhận rằng cuộc phản công không thuận lợi và "có lẽ diễn ra chậm hơn" so với kỳ vọng của một số người.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 15/8 cho rằng nguồn lực quân sự của Ukraine gần như đã cạn kiệt, trong khi vũ khí Nga "chứng minh tính ưu việt". Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng cho biết quân đội Ukraine thiệt hại tới hơn 43.000 binh sĩ và 4.900 phương tiện chiến đấu sau hai tháng phản công.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP
Như Tâm (Theo Reuters, AFP)