U23 VN sẽ trả được món nợ trong trận chung kết? |
So với hai trận ở vòng bảng, chiều nay U23 Việt Nam có một thay đổi ở hàng tiền vệ trong đội hình xuất phát, khi Thanh Phương nhường chỗ cho Quốc Vượng. Trong suốt hiệp một, U23 VN cầm bóng nhiều hơn, chơi có phần trên chân U21 Thái Lan, và phá thế quân bình ngay từ phút 12. Nhận đường chuyền của Thanh Bình, Hữu Thắng đi bóng bên cánh phải, loại bỏ hai hậu vệ đối phương và sút căng chính xác từ ngoài vòng 16m50. Những phút còn lại của hiệp một, U23 Việt Nam còn tạo được nhiều cơ hội ăn bàn thấy rõ, nhưng không tận dụng được. Phút 40, ông Riedl đưa Văn Quyến vào thay Phúc Lâm (do bị đau).
Thanh Bình đi bóng trước sự bám sát của hai cầu thủ Thái Lan. |
Hiệp hai, U23 VN chơi hơi chùng xuống, một phần có lẽ do thể lực giảm sút, một phần đội bạn chơi khá rát. Suốt hiệp hai, đội quân của HLV Riedl chỉ tạo được hai pha bóng nguy hiểm trước khung thành U21 Thái Lan, và tận dụng được một ở phút cuối cùng. Văn Quyến căng bóng ngang khung thành đối phương, Minh Phương băng vào đón hụt bóng, nhưng Tài Em kịp thời có mặt và sút tung lưới đội khách, ấn định chiến thắng 2-0. Trong khi đó, đội bạn tăng tốc ở hiệp hai, và chơi quyết liệt nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Không những vậy, họ còn phải thi đấu với 10 người kể từ phút 85, khi Ekkaphan phạm lỗi với trung vệ Huy Hoàng và phải nhận thẻ đỏ rời sân.
HLV A. Riedl phát biểu sau trận đấu: "Chúng tôi xứng đáng thắng trận này. Hiệp một, chúng tôi chơi tốt hơn hiệp hai và có nhiều cơ hội hơn, nhưng rất tiếc các cầu thủ của tôi đã không gặp may. Tôi hài lòng về Hữu Thắng. Sắp tới gặp Kookmin Bank, chúng tôi hy vọng sẽ duy trì được lối chơi như ở hiệp một trong trận đầu gặp họ". Không những nhận được lời ngợi khen của HLV trưởng, Hữu Thắng còn được bầu là Cầu thủ hay nhất trận này. Niềm vui tăng gấp bội khi anh vừa lên chức cha tối qua.
Đội hình xuất phát U23 VN:
Thủ môn Thế Anh; hậu vệ Hải Nam (phải), Huy Hoàng, Như Thành, Văn Trương (trái); tiền vệ Minh Phương (phải), Hữu Thắng, Quốc Vượng, Tài Em (trái); tiền đạo Thanh Bình, Phúc Lâm.
Trong trận bán kết trước đó, kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Tuyển thanh niên TP HCM chơi vật vờ, thua Kookmin Bank 0-3, đành chấp nhận đoạt giải ba đồng hạng với U21 Thái Lan, và nhận số tiền thưởng 5.000 USD. Ba bàn thắng được ghi do công Hea Sae Gyu, Kim Dong Min và Go Min Gi - Cầu thủ hay nhất trận.
Trọng Luân