Người gửi: nguyễn trọng bình
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Đừng chuyền ngang nữa!
Thà chúng ta bật tam giác theo kiểu chuyền về rồi lại đẩy lên hoặc các cầu thủ chạy chỗ về phía trước để đồng đội chuyền bóng theo hướng chéo hoặc chọc khe vừa tạo được sức tấn công mà lại đỡ mất bóng nguy hiểm. Nhiều lúc các cầu thủ có tư tưởng không chạy mà đứng chờ nhau chuyền sang ngang làm cho đối phương dễ bắt bài theo kiểu băng lên cắt bóng giữa chừng. Khi đó hai cầu thủ ta đứng hai bên chỉ còn biết đứng nhìn, mất hai người trong một pha bóng còn nguy hiểm hơn cả việc bị lấy mất bóng trong chân hoặc chuyền sai địa chỉ. Nếu đó là các pha phối hợp giữa các hậu vệ hoặc tiền vệ của thì độ rủi ro càng cao, rất nhiều lần trong trận gặp Myanmar đã bị nhiều phen hú hồn rồi.
Quý báo làm sao đưa được một lời góp ý nhỏ này đến với ban huấn luyện hoặc lên các phương tiện thông tin đại chúng để mổ xẻ hoặc bình luận thêm. Chiến thuật của ban huấn luyện chúng ta đã rất tuyệt vời rồi không dám bàn thêm nhưng trong từng đường bóng cụ thể chúng ta cần biết chắt chiu và làm cho nó thêm phần chắc chắn. Đừng để chúng ta tự gây khó cho chính mình như ông Riedl đã phát biểu sau trận gặp Myanmar.
Xin cảm ơn.
Người gửi: NGUYỄN ANH KHOA
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Cảm giác thắng trận
Em là sinh viên năm thứ 3 ngành CĐSP Công nghệ Thông tin - Đại học sư phạm Đồng Tháp. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi đội bóng thân yêu của giành thắng lợi. Và càng hạnh phúc hơn nữa khi U23 Việt Nam đã sớm giành chiếc vé đầu tiên vào bán kết! Với những gì những cầu thủ vàng của chúng ta thể hiện qua những trận đấu đó, em và tất cã những người hâm mộ cã nước đều tin rằng, U23 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games, mang vinh quang về cho tổ quốc! Chúc U23 Việt Nam giành chiến thắng! Hàng triệu con tim đang hướng về các anh đấy hỡi các chàng trai yêu mến của đất nước Việt Nam! - Em muốn nhờ VnExpress chuyển lời đến các cầu thủ ở Philippines!
Người gửi: LÊ THANH BÌNH
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: chúc mừng đội Việt Nam
Hôm qua em và bố có theo dõi trận VN-Myanmar. Tuy phút đầu ta chơi không được tốt có một vài vị trí không hòa thành nhiệm vụ để đội phương lấn lướt, nhưng sang hiệp hai chúng ta đã chơi tốt hơn. Tuy vậy, cầu thủ Quốc Anh lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất. Rất may Văn Biển vào sân đã tạo bước ngoặt trận đấu. Sau bàn thắng, ta còn có một số cơ hội ngon ăn nữa nhưng đáng tiếc lại không chuyển thành bàn thắng. Dẫu vậy ta vẫn thắng, xin chúc mừng đội tuyển. Em xin chúc giấc mơ huy chương vàng của chúng ta sẽ thành hiện thực.
Người gửi: Cao Huy Bình
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Bình luận về đội tuyển
Nhìn chung tại giải lần này, đội tuyển của chúng ta nhỉnh hơn so với các đội khác cùng bảng. Nhưng thật buồn khi tình trạng của bóng đá Đông Nam Á có chiều hướng đi xuống. Đây là tín hiệu buồn vì chúng ta đầu tư nhiều. Về trận gặp Myanmar, thực tế không thể đòi hỏi các cầu thủ nhiều với mật độ 2 ngày một trận nhưng trận đấu không thể chấp nhận được vì nó quá nghiệp dư. Các cầu thủ đã ngủ quên trên chiến thắng, thi đấu chủ quan, không còn tính chuyên nghiệp. Hay giải vô địch Việt Nam chưa được chuyên nghiệp.
Người gửi: Trần Văn Thường
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Việt Nam Vô Địch
"Việt Nam vô địch" - Đó là khẳng định của tôi! Trong các trận đấu vừa qua đội tuyển của chúng ta đã khăng định được trình độ của mình là một đội mạnh. Trình độ kỹ thuật nói chung là rất tốt có thể nói là nhỉnh hơn hẳn. Chiến thuật của ông Riedl là khá hợp lý khi chúng ta rơi vào một bảng khó khăn như vậy, với lịch thi đấu rất dày.
Nhưng chúng ta đã khẳng định được mình và đã giành thắng lợi thật tuyệt vời. Qua các trận đấu của các đội bạn tôi thấy Thái Lan không còn mạnh như trước và chúng ta có thể thắng họ như đã thắng trong Agribank Cup vừa qua. Các đội khác tôi nghĩ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đội tuyển của chúng ta trong các trận đấu vừa qua có trận đá chưa hay nhưng chúng ta sẽ cố gắng trong các trận đấu tới và sẽ giành thắng lợi, mang vàng về cho Tổ quốc.
Người gửi: tran trong nghia
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: hi
Em nghĩ kỳ SEA Games này chắc VN mình sẽ hạng nhì. Hàng phòng ngự của chúng ta rõ ràng là sẽ không chống đỡ nổi với những tiền đạo của Thái Lan. Em chỉ được có cơ hội xem trận đấu với Myanmar thôi, nhưng có thể thấy rõ ràng là với đẳng cấp của những tiền đạo Thái Lan thì Việt Nam không thể nào gặp may mắn. Nhưng em cũng hy vọng VN đoạt được HC vàng. Tới lúc đó ai cũng chúc mừng.