Phút 11, Ánh Cường lừa qua thủ môn của Mipo nhưng sút bóng ra ngoài. Tiếp đó, từ một pha phối hợp giữa Kiên và Đức Cường ở phút 20, Anh Tuấn tung cú sút từ 20 m, rất tiếc bóng đi chệch cột trong gang tấc. Phút 36, Quyến chọc khe cho Đức Cường nhưng tiền đạo này lại sút chạm chân thủ môn đội bạn. Tiếc nhất là tình huống ở phút 40, Minh Phương tham gia tấn công tạt rất đẹp, Quyến dội đầu trượt ra phía sau và Ánh Cường lao đến đặt lòng bật cột dọc. Trong hiệp một, các tuyển thủ Việt Nam áp dụng đấu pháp một cách có kỷ luật, 3 tuyến khá gắn bó, chơi phản công sắc nét.
Vào hiệp hai, HLV Dido thay liền 10 vị trí (chỉ giữ lại Anh Tuấn). Ngay phút 47, từ quả phạt góc, thủ môn Thế Anh lúng túng để đội bạn ghi bàn. Nhưng sau đó, Thế Anh đã xuất sắc đẩy được quả phạt đền do Xuân Phú phạm lỗi trong vòng cấm. Trong hiệp hai, các tuyển thủ Việt Nam cũng có một vài cơ hội nhưng không chuyển được thành bàn thắng. Đội hình 2 chơi khá gắn bó không thua đội hình 1, ý chí và thể lực của toàn đội được duy trì khá tốt.
Đội hình ra quân của U23 VN:
Hiệp một:thủ môn Vũ Dũng; hậu vệ Minh Phương, Quốc Trung, Huy Hoàng, Duy Đông; tiền vệ Trung Kiên, Anh Tuấn (phòng ngự), Hữu Thắng, Ánh Cường (tấn công); tiền đạo Đức Cường, Văn Quyến.
Hiệp hai:thủ môn Thế Anh; hậu vệ Thanh Hải, Anh Dũng, Quốc Hưng, Xuân Phú; tiền vệ Anh Tuấn, Thanh Thưởng (phòng ngự), Minh Mính, Hoàng Anh (tấn công); tiền đạo Minh Nghĩa, Lương Phúc.
Sau trận đấu HLV Dido nhận xét: "Tôi hài lòng về cách chơi của các cầu thủ trẻ. Dĩ nhiên từ thời điểm này cho đến SEA Games, chúng tôi còn phải cố gắng rất nhiều. Điều quan trọng nhất mà tôi quan tâm là các cầu thủ trẻ thu thập được những gì về chuyên môn sau mỗi trận đấu tập. Ở trận này, họ đã thực hiện tốt các yêu cầu mà tôi đề ra". |
Bên lề
Kết thúc trận đấu, HLV đội Mipo Dolgoral và tất cả các cầu thủ vẫn còn đứng theo đội hình tại sân. Ông vừa đi đến từng người giảng giải và dùng cán cây dù đánh vào vai, vào thân các cầu thủ mà ông đánh giá là chơi không đạt yêu cầu. Các cầu thủ trẻ VN khi nhìn thấy đã "lè lưỡi". Còn HLV Dido nói: "Không thể tin nổi là họ lại đối xử như vậy với cầu thủ", rồi ông quay sang các cầu thủ trẻ VN: "Các bạn nên tặng quà cho tôi nhé. Tôi chỉ la hét nhưng rất yêu quý các bạn".
Sáng nay (6/7), toàn đội nghỉ tập đi tắm hơi hồi phục tại CLB Ulsan Hyundai và chiều tập bình thường.
(Theo Thể Thao TP HCM, 6/7)