![]() |
Minh Chuyên ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chiến thắng chiều nay tạm đưa U23 Việt Nam lên ngôi đầu bảng C (9 điểm, 4 trận), và rộng cửa đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Ông Riedl đã trở lại băng ghế ban huấn luyện sau thời gian nghỉ ghép thận. Nhưng ở trận chiều nay, trợ lý Mai Đức Chung vẫn gánh vác nhiệm vụ chính về chuyên môn. Và cũng như những trận đã qua của vòng loại, đội Việt Nam tiếp tục gặt hái kết quả tốt, bằng lối đá rất tự tin và đầy nhiệt huyết. Tất nhiên, cũng phải khách quan thừa nhận, các đối thủ của chúng ta tại bảng không tới mức ghê gớm như dự đoán. Oman hôm nay là một minh chứng rõ ràng. Họ thắng chúng ta 3-1 ở lượt đi, nhưng là nhờ ưu thế khán giả nhà và thể lực, còn lối đá không có gì đặc biệt. Họ cũng đặt mục tiêu thắng tiếp ngay tại sân Mỹ Đình, nhưng màn trình diễn chiều nay cho thấy việc Oman không có bàn thắng là hợp lý.
Kém về thể hình và thể lực, lại đã thua 1-3 ở lượt đi, không có gì bất ngờ khi U23 VN là chủ nhà nhưng chọn đấu pháp phòng ngự phản công. Công Vinh trở lại sau chấn thương, tiếp tục được thử thách ở vai trò hộ công cho Thanh Bình. Oman cầm bóng nhiều hơn, di chuyển nhanh hơn, nhưng chỉ như những VĐV điền kinh dồn sức chạy tới khu 16m50 của VN rồi loay hoay không biết xử lý sao để có thể dứt điểm tốt nhất. Việc đội khách hãm thành không sắc tạo điều kiện cho Việt Nam tung ra những đợt phản công, không phải quá nét, nhưng đủ để xuyên phá hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của đội bóng Tây Á ngay trong hiệp một. Bàn thua đầu, thủ thành Oman mắc lỗi vị trí trong cản phá đá phạt hàng rào. Bàn thứ hai, các hậu vệ của họ dường như là những cầu thủ nghiệp dư trong cản phá. Việt Nam dẫn 2-0 tương đối nhẹ nhàng sau 45 phút đầu tiên trong một thế trận như thế.
Thiếu hậu vệ trái Văn Biển, nhưng bù lại, đội Việt Nam đón chào sự trở lại của trụ cột Công Vinh sau chấn thương. Đội hình xuất phát của U23 VN như sau: thủ môn Đức Cường; hậu vệ Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Tiến Thành; tiền vệ Vũ Phong, Duy Nam, Minh Chuyên, Anh Đức, Công Vinh; tiền đạo Thanh Bình.
Ngay phút thứ hai, Việt Nam đã mở tỷ số. Vũ Phong sút phạt kỹ thuật ở cự ly khoảng 20 m, đưa bóng đi cao vào chính giữa cầu môn, làm bó tay thủ thành đối phương (chọn sai vị trí). Nhưng sau khi bị dẫn bàn, Oman đã giành lại quyền kiểm soát thế trận bằng thể hình và thể lực hơn hẳn, buộc chủ nhà phải chơi phòng ngự phản công. Liên tiếp ở các phút thứ 8 và 10, đội khách có hai cú dứt điểm chệch đích từ cự ly gần: đánh đầu và sút sệt. Phút 12, thủ môn Đức Cường xuất sắc chặn bóng ngay trong chân tiền đạo đối phương, gần điểm phạt đền. Tuy nhiên, càng thi đấu, Oman càng bế tắc, thiếu sự linh hoạt trong các miếng phối hợp, kỹ thuật cá nhân kém, tư duy chiến thuật cũng bình thường.
Trong khi đó, chơi phòng thủ bằng số đông, lùi thấp đội hình, nhưng Việt Nam vẫn sớm có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 31, nhờ sai lầm nghiêm trọng của hàng thủ Oman. Một hậu vệ đội khách phá hụt bóng sau quả tạt tưởng như không mấy nguy hiểm của Tiến Thành từ hành lang trái vào giữa khu phạt đền, tạo điều kiện cho Minh Chuyên băng xuống sút sệt chính xác, trong tư thế khá thoải mái bởi hậu vệ đứng gần anh cản phá thiếu dứt khoát. Hai bàn thắng đến dễ như trong mơ tiếp thêm sinh khí cho các cầu thủ Việt Nam. Nếu kết thúc chuẩn xác hơn, đội chủ nhà đã có thể ra nghỉ với tỷ số đậm hơn. Phút 40, sau quả đá phạt của Công Vinh, Vũ Phong rồi Minh Chuyên liên tiếp dứt điểm bồi nhưng chỉ tạo ra sóng gió trước cầu môn đối phương. Phút 43, VN suýt nâng tỷ số lên 3-0. Minh Chuyên đón đường chuyền dài từ Thanh Bình, đột phá ở trung lộ rồi sút bóng bổng từ hơn 20 m. Thủ môn Oman lên hơi cao nhưng vẫn kịp đẩy bóng về phía sau, đi chệch đích gang tấc.
Bị dẫn trước tới hai bàn, khả năng thì có hạn, Oman rất cố gắng cũng không thể bùng nổ trong hiệp hai để xoay chuyển tình thế. Đội khách cũng có thời cơ, nhưng các cầu thủ của họ xử lý đều kém ở những tình huống quyết định. Hơn thế, với tỷ số 2-0 làm vốn, đội Việt Nam có quá nhiều lợi thế để duy trì và phát huy đấu pháp phòng thủ phản công ở 45 phút còn lại. Ở hiệp hai này, tất cả nỗ lực của hai bên chỉ dừng lại ở mức cao nhất là đe doạ cầu môn đối phương.
![]() |
Oman (trắng) thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị loại ngay vòng hai này. |
Phút 64, Thanh Bình ập vào cận thành dứt điểm, nhưng thủ môn Oman kịp áp sát khiến bóng đi chệch đích. Phút 77, tới lượt thủ môn Đức Cường xuất sắc bay người cản cú đá phạt căng từ ngoài khu cấm điạ. Phút 81, tiền đạo Oman ngoặt bóng rất hay, loại hậu vệ VN nhưng sút chệch cột dọc góc gần. Hiệp hai có tới 4 phút bù giờ, nhưng mọi cố gắng kiếm tìm bàn gỡ của Oman càng cho thấy rõ sự bế tắc đến thảm hại của họ.
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng C với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại: thắng Libăng 2-0 tại Thiên Trường ngày 28/2; làm khách Indonesia (ngày 14/3, thắng 1-0), làm khách Oman (28/3, thua 1-3), tiếp Oman (18/4, thắng 2-0), làm khách Libăng (ngày 16/5), tiếp Indonesia (ngày 6/6). Chiến thắng chiều nay đưa U23 Việt Nam lên ngôi đầu bảng C (9 điểm, 4 trận). Sau đó vài tiếng, Libăng thắng đội khách Indonesia với tỷ số 2-1, san bằng điểm số với VN. Oman đứng tiếp theo với 6 điểm, còn Indonesia bét bảng với 0 điểm sau 4 trận. Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
T.T.