![]() |
Đội U23 VN trong làng VĐV. Ảnh: Trường Huy. |
Sau thời khắc đầu vui vẻ vì cơ sở vật chất chẳng đến nỗi quá tồi tệ, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với thông tin có được thông qua đoàn đi tiền trạm, các thành viên U23 Việt Nam bắt đầu cảm nhận "những hạt sạn" trong khu vực mà họ ăn ở, nghỉ ngơi trong những ngày tranh tài sắp tới. Nhiều khó khăn đã phát sinh kể từ khi toàn đội làm thủ tục gia nhập làng SEA Games chiều 27/11.
Tiền đạo Thanh Bình tâm sự với phóng viên VnExpress: "Chúng tôi không cảm thấy thoải mái. Chật chội là thế mà Ban tổ chức lại ghép những 3 người vào một phòng". Như nhiều thành viên khác, tiền đạo CLB Đồng Tháp còn bị lạnh khi đêm về. Ngay cả khi tắt điều hòa, nhiệt độ dưới 20 độ C ở Korat - vùng cao tương tự Tây Nguyên của Việt Nam - vẫn khiến anh và đồng đội co ro đến mất ngủ.
"Đêm lạnh lắm, chúng tôi chỉ được phát mỗi người một cái chăn mỏng, nên chẳng thể giữ ấm được. Lớn tuổi như tôi thì phải mặc thêm áo khoác mới cảm thấy đủ ấm", HLV phó Mai Đức Chung kể. "Chúng tôi đã đề nghị ban tổ chức cung cấp thêm chăn, nhưng chưa biết họ đồng ý hay không. Nếu họ không cho thêm, có lẽ chúng tôi chỉ còn cách khoác thật nhiều áo để giữ ấm khi ngủ".
Ngoài cái lạnh, muỗi cũng là vấn đề khiến U23 Việt Nam khó chịu. Sở dĩ có sự xuất hiện của "những vị khách không mời" này là vì khu vực dành cho đoàn thể thao Việt Nam có một mương nước không được sạch chạy qua. Hơn nữa, do Làng SEA Games tọa lạc tại khu vực có nhiều cây cối, nên muỗi xuất hiện rất nhiều vào buổi tối. Không có màn, nên cứ nằm xuống là các tuyển thủ của chúng ta lại nghe tiếng vo ve bên tai. BHL và các tuyển thủ, vì thế, phải cầu cứu Ban tổ chức cung cấp các bình xịt muỗi, mới có thể yên giấc.
![]() |
Mương nước bẩn gần khu vực ở của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Minh Kha. |
Điều duy nhất làm các tuyển thủ thấy vui khi dọn đến làng SEA Games là việc Ban tổ chức cho lắp đặt một phòng giải trí với 4 tivi màn hình lớn và 5 máy tính có nối mạng tốc độ cao để vận động viên có thể lướt web. Cũng nhờ "có net" nên khu vực này có rất đông người ra vào. Các cầu thủ U23 Việt Nam có thời điểm phải xếp hàng để vào mạng đọc báo xem "đội được báo chí quan tâm, đưa tin ra sao?" hoặc gửi email thông báo tình hình ăn ở cho bạn bè, gia đình.
Điều kiện ăn ở, nghỉ ngơi như vậy rõ ràng đã có những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến sức khỏe của các thành viên U23 Việt Nam. Thủ môn Bùi Tấn Trường (Đồng Tháp) là người đầu tiên trong đội "dính bệnh". Anh bị viêm họng và không thể dự buổi tập cùng toàn đội tại sân bóng của trường Tiểu học Srisalalerng chiều qua.
Không bằng lòng, nhưng trợ lý Mai Đức Chung vẫn lịch sự cho rằng trong điều kiện SEA Games diễn ở Korat, cơ sở vật chất như vậy đã là sự cố gắng lớn của nước chủ nhà. "Chúng ta không dám nói Thái Lan cố ý chơi xấu. Có chăng họ chỉ kém trong khâu tổ chức. Điều kiện ăn ở tại giải năm nay kém hơn SEA Games 23 ở Philippines và thua xa so với khi Việt Nam tổ chức năm 2003", vị HLV phó kết luận.
* Những hình ảnh về khu nhà ở của đội U23 Việt Nam tại KoratPhương Minh (từ Korat)