![]() |
Uzbekistan ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đội bóng Trung Á thi đấu với nhịp độ vừa phải, đơn giản, nhưng họ phối hợp khá chuẩn xác, nhịp nhàng và hiện đại. Uzbekistan kiểm soát trung tuyến tốt hơn trong phần lớn thời gian, đa dạng trong các tình huống hãm thành, có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn và dường như không mất quá nhiều sức trong thắng lợi 2-1. Trong khi đó, nhiều trụ cột của U23 VN thi đấu không tốt trận này, tỏ ra mệt mỏi, hàng tiền vệ hay để mất bóng nguy hiểm còn hàng thủ thì mắc lỗi trong cả hai bàn thua. Cuối hiệp một và nửa đầu hiệp hai, đội chủ nhà đẩy cao được tốc độ, gây nhiều khó khăn cho đối phương và thực sự hưng phấn sau khi có bàn gỡ 1-1 rất đẹp ở phút 67. Nhưng đội bóng của chúng ta đã không thể bảo toàn được tỷ số trước một Uzbekistan bình tĩnh tìm cách giành lại thế trên cơ và có bàn ấn định kết quả vào phút 80.
Đội hình của Việt Nam: thủ môn Đức Cường; hậu vệ Quang Thanh, Long Giang, Việt Cường, Nhật Tân; tiền vệ Tấn Tài, Công Minh, Duy Nam (Quý Sửu 55'), Vũ Phong (Tiến Thành 45'); tiền đạo Công Vinh (Thanh Bình 62') – Anh Đức (Quang Hải 62').
Là khách, nhưng Uzbekistan vào cuộc rất tự tin, bình tĩnh triển khai tấn công một cách rất chủ động. Trong khi đó, Việt Nam tỏ ra "thiếu lửa". Ngay phút thứ 2, đội khách đã có pha tấn công mạnh mẽ và áp sát cầu môn chủ nhà, nhưng không thành công. Uzbekistan cũng chỉ phải đợi thêm 6 phút để có bàn mở tỷ số 1-0, sau ba pha dứt điểm liên tiếp. Sau khi hậu vệ Việt Nam phá bóng lên không tốt, một cầu thủ áo xanh sút căng từ ngoài khu cấm địa. Thủ môn Đức Cường đẩy thành công và cản được tiếp cú đá bồi, nhưng bóng bật tới chân tiền vệ trái của đội khách. Và Bikmaev đã không lãng phí thời cơ bằng cú sút căng từ mé trái khu phạt đền, làm tung nóc lưới Việt Nam.
Phút 25, Việt Nam mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhưng tiền đạo Anh Đức đánh đầu quá nhẹ ở cự ly gần. Chưa đầy hai phút sau, thiếu chút nữa đội chủ nhà nhận bàn thua thứ hai. Hàng phòng ngự VN lại để Bikmaev có thời cơ sút ở vị trí gần như trong tình huống mở tỷ số, nhưng lần này bóng đi vọt xà.
Cuối hiệp một, VN bất ngờ thay đổi tốc độ, chơi quyết liệt và tấn công mạnh hơn, tạo ra những cơ hội nhưng không tận dụng được trước hàng thủ cao to của đối phương. Phút 34, Việt Nam vây hãm cầu môn Uzbekistan bằng những pha treo bổng liên tiếp, nhưng không thể thắng trong các pha không chiến. Phút 40, Vũ Phong bất ngờ sút từ khoảng 30 m, bóng qua tầm với của thủ thành đội khách nhưng cũng vượt cả xà ngang. Phút 43, cũng là Vũ Phong bất ngờ xoay người sút xa, nhưng đi chệch cột dọc. Phút 44, quan sát thủ môn đội khách lên hơi cao, Duy Nam lốp bóng kỹ thuật sượt mép trên xà ngang. Không còn duy trì được thế trận, nhưng Uzbekistan luôn tỏ ra nguy hiểm mỗi khi thực hiện công thành. Phút 41, thủ môn Đức Cường lao ra kịp thời, cắt được bóng ngay trong chân của tiền đạo đối phương.
Khoảng 5 phút sau giờ nghỉ, lưới của Việt Nam suýt rung lên lần thứ hai. Số 11 của đội bóng Trung Á dễ dàng đón quả tạt rồi cúi người đánh đầu cận thành lái bóng về góc xa, nhưng chệch đích gang tấc. Hàng phòng ngự Việt Nam đã hở toác trong tình huống này. Phút 59, sau một loạt pha phối hợp kỹ thuật, bóng được căng sệt vào bên phải khu cấm địa Việt Nam rất hiểm hóc. Một cầu thủ áo xanh ập xuống rất nhanh, dứt điểm ở góc hẹp, nhưng bóng ăn ra ngoài chân cột dọc.
Không đặt nặng thành tích ở giải đấu mang tính tập huấn cho SEA Games, nhiều trụ cột lại chơi không tốt trong hiệp một, nên ban huấn luyện U23 Việt Nam đã có điều kiện để mạnh dạn thực hiện những thay đổi cho hàng công và tiền vệ trong hiệp hai. Và điều đó đã thổi vào lối chơi của chủ nhà sự tươi mới. Phút 67, Việt Nam gỡ hoà 1-1 nhờ pha phối hợp đá phạt đẹp mắt của hai cầu thủ Đồng Tháp vào thay người. Quý Sửu đá phạt bên sườn trái, đưa bóng đến đúng tầm đánh đầu ngược của Thanh Bình, và bóng bay vào góc cao. Như có liều doping, các cầu thủ Việt Nam chơi thanh thoát và khiến đối thủ phải trải qua những phút vất vả.
![]() |
Thanh Bình (phải) có bàn thắng đẹp, nhưng không đủ cho U23 Việt Nam chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nhưng Uzbekistan đã nhanh chóng chứng tỏ họ có sự chuẩn bị không tồi cho giải này. Bằng sự bình tĩnh, lối chơi tập thể, họ dần giành lại thế chủ động và tạo ra những cơ hội để kết thúc trận đấu mở màn trong thắng lợi. Phút 77, thủ môn Đức Cường phải mất hai nhịp mới ôm được bóng sau đường tạt bổng của đội khách. Chỉ khoảng 60 giây sau, Tiến Thành mất bóng gần khu cấm địa rất nguy hiểm. Nhưng một cầu thủ của U23 Uzbekistan sau khi đột phá vào gần điềm phạt đền đã sút bóng đập chân hậu vệ Việt Cường bật ra biên ngang. Phút 80, hàng phòng ngự Việt Nam và thủ môn Đức Cường rối lên sau đường treo bóng bổng. Và tiền vệ phải Usmankhodjaev của đội khách chớp thời cơ, hoàn tất kết quả 2-1 sau hai cú sút liên tiếp. Cuối trận, đội VN có cơ hội gỡ hoà. Nhưng Thanh Bình tự do lao người đánh đầu hụt ở cự ly gần.
Lịch và kết quả giải Agribank Cup 2007 (trên sân Mỹ Đình):
Ngày 1/11:
16h00 U23 Phần Lan - U23 Zimbabwe 3-2
18h30 U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan 1-2
3/11:
16h15 U23 Uzbekistan- U23 Phần Lan
18h30 U23 Việt Nam - U23 Zimbabwe
5/11:
16h15 U23 Zimbabwe - U23 Uzbekistan
18h30 U23 Việt Nam - U23 Phần Lan
Trần Nam