![]() |
Dù rất cố gắng, Đức Cường (đỏ) vẫn không thể sút thủng lưới Malaysia. |
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam (4-4-2):
Thủ môn: Nguyễn Thế Anh; hậu vệ: Anh Dũng, Huy Hoàng (trung vệ), Duy Đông (trái), Minh Phương (phải); tiền vệ: Như Thuật (trái), Vũ Như Thành, Nguyễn Trung Kiên (đội trưởng), Hữu Thắng (phải); tiền đạo: Minh Nghĩa, Tô Đức Cường.
Trong khi đội quân của HLV Dido bị sứt mẻ, thì phía chủ nhà lại vào trận với dàn cầu thủ hùng mạnh nhất. Không những thế, các cầu thủ của ta chắc không khỏi bị choáng ngợp khi đột ngột phải chuyển tới thi đấu tại một chảo lửa, nơi đội chủ nhà được sự hậu thuẫn của lượng khán giả áp đảo những cổ động viên áo đỏ đến từ Việt Nam.
Khác với ở trận gặp Indonesia, HLV Harris đã tung con bài số 25 Muhamad Kaironnisam vào sân ngay từ đầu để số 20 Hairuddin dâng cao, đá cặp với Akmal Rizal trên hàng công. Khung thành của chủ nhà vẫn do Hassan tài năng trấn giữ.
Theo nhịp trống ùng ùng của các cổ động viên nhà, Malaysia đã nhập cuộc có vẻ tốt hơn Việt Nam với những pha bật tường lắt léo khá hay, khiến hàng thủ gồm bốn người của ta và thủ môn Thế Anh phải làm việc cật lực. Hai hậu vệ cánh và cả trung vệ Anh Dũng đã liên tiếp bị các tiền vệ và tiền đạo đội bạn dùng tốc độ vượt qua. Huy Hoàng cũng có tới hai lần chịu thua trong việc cắt các đường câu bóng dài của Malaysia ở 15 phút đầu.
Phút 16, Rizal dốc bóng ở trung lộ, xuyên qua Huy Hoàng và Anh Dũng tung cú sệt khá căng. Những tưởng lưới của đội quân áo đỏ đã rung lên, nhưng Thế Anh đã có mặt kịp thời ôm gọn trái bóng. Hàng phòng ngự của ta còn để lộ những khoảng trống chết người để các cầu thủ Malaysia sút những quả từ ngoài vòng cấm địa khá căng.
Phút 21, Thế Anh bị đo ván khi để Rizal vượt qua đối mặt với khung thành bỏ trống. Nhưng Huy Hoàng đã xuất sắc dốc toàn lực đuổi theo và phá bóng ngay khi sát thủ này đưa chân dứt điểm.
Sau 25 phút thi đấu không hiệu quả, Duy Đông được cho ra nghỉ để Xuân Phú vào chặn ở hành lang trái.
Trong hiệp một, Việt Nam cũng có nhiều pha lên bóng khá hay nhưng luôn bế tắc khi tìm đường áp sát khung thành đối phương. Những quả tạt bổng từ hai cánh của Việt Nam đều bị thủ môn Hassan chặn được hoặc bóng đi khó khiến các tiền đạo không thể bật cao đánh đầu có điểm dừng.
Sau khi vào sân, tuy chưa thể hiện được khả năng phòng ngự của mình, Xuân Phú đã có một số pha tham gia tấn công khá hay. Phút 30, anh đã mạnh dạn sút bóng từ khoảng hơn 20 m, bóng đập chân một hậu vệ Malaysia ra ngoài.
Phút 32, Hữu Thắng đã đánh đầu cận thành đập đất nhưng đúng góc mà Hassan đã kịp khép.
Phút 38, đón đường câu bóng, một cầu thủ Malaysia phạm lỗi với Thế Anh. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt và Rizal có mặt kịp thời dứt điểm. Rất may, bóng đã đi vọt xà. Sau đó, trung vệ của ta và thủ môn Thế Anh phối hợp với nhau không ăn ý, phá bóng trượt. Nhưng số 8 Muhammad Shukor Adan cũng như bị choáng, sút chệch cột dọc trong tư thế không người kèm.
Phút 45, Hairuddin lại sút vọt xà ngang tới vài mét trong khu cấm địa của Việt Nam.
Ngay phút thứ hai của hiệp hai, đón quả phạt góc bên cánh phải, số 8 Muhammad Shukor Adan bật cao đánh đầu vào sát khung thành Thế Anh và số 14 đã kịp choài chân đẩy ra cho số 15 kết thúc chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu.
Bị dẫn trước, ông Dido lập tức tung Lương Phúc vào thay Tô Đức Cường với hy vọng cải thiện sức tấn công.
Sự thay đổi này chưa phát huy hiệu quả thì hàng thủ của ta lại bắt đầu có biểu hiện xuống sức. Các cầu thủ chạy cánh luôn bị vặn sườn và thất bại trong các pha đua tốc độ tay đôi. Sức đuối, dẫn đến tư duy chiến thuật và khả năng xử lý bóng cũng kém theo. Khi có bóng ở khu vực nguy hiểm, các hậu vệ của ta phá không dứt khoát, tạo điều kiện cho cầu thủ đội bạn luồn sâu uy hiếp Thế Anh. Phút 65, nếu anh không phản xạ nhanh nhoài người cứu bóng, lưới của Việt Nam đã rung lên lần thứ hai.
Sau đó, Việt Nam chơi có phần gắn bó hơn, cự ly giữa các tuyến được điều chỉnh hợp lý, các đường lên bóng ở cánh khá mạch lạc. Phút 30, Anh Dũng đã vượt qua được hàng phòng ngự đối phương nhưng ông trọng tài người Thái Lan đã thổi còi báo việt vị.
Nhưng do mải tấn công tìm bàn cân bằng, Việt Nam suýt chịu thua thêm nếu Thế Anh không bay người đẩy bóng vọt xà ngang. Phút 85, Thế Anh lại phải trổ tài trước cú vuốt bóng kỹ thuật từ ngoài vạch 16m50 của cầu thủ vào sân thay người ở hiệp hai, Mohd Yusoff.
Chỉ ít giây sau, Việt Nam bị thủng lưới trong tình huống tương tự bàn đầu tiên. Đón quả phạt góc ở cánh phải, số 15 Mohd Bin Jamil đã bật cao hơn các hậu vệ của ta, đánh đầu chiến thuật để Rizal kết thúc gọn gàng ở góc trái, ấn định chiến thắng 2-0.
Tuy cơ hội vào bán kết coi như đã bị khép lại, các cầu thủ của ta vẫn cố gắng kiếm tìm một bàn danh dự. Song lực bất tòng tâm, chúng ta đành "xách valy về nước" ngay khi kết thúc vòng bảng mà không ghi được bàn nào vào lưới của hai đối thủ Malaysia và Indonesia. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam không lọt được vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games, kể từ khi giành được HC bạc năm 1995.
Xuân Toản (từ Bukit Jalil)