Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ bảy, 4/1/2020, 13:55 (GMT+7)

HLV Park thở dốc khi chạy cùng U23 Việt Nam

HLV Park Hang-seo đuối sức, liên tục than mệt khi chạy bộ cùng các học trò tại khách sạn ở Bangkok sáng 4/1.

10h20 sáng 4/1, HLV Park Hang-seo xuống thị sát đường chạy quanh khách sạn Paeva Luxury Residence, nơi U23 Việt Nam đóng quân. Sau khi lựa chọn được tuyến đường phù hợp, ông cho các học trò xuống chạy bộ.

Ban đầu, HLV Park Hang-seo chạy cùng các học trò. Nhưng do tuổi tác, ông không theo kịp, và phải chạy riêng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục than "mệt quá, mệt quá" khi gặp các phóng viên Việt Nam.

Ông Park tập chạy
 
 

Thành phần buổi tập nhẹ là các cầu thủ đã thi đấu nhiều trong trận giao hữu thua 1-2 trước Bahrain hôm qua.

Do khuôn viên khách sạn nhỏ, các cầu thủ phải chạy cả vào phía trong hầm.

Các cầu thủ chạy khoảng tới khoảng 11h thì chuyển sang thả lỏng.

HLV Park Hang-seo yêu cầu các học trò tắm đá để hồi phục và hạn chế chấn thương. 

Một nhóm cầu thủ khác, vốn đá ít ở trận gặp Bahrain, đến sân Lad Krabang tập chiến thuật. Trong khi đó, Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng theo bác sĩ Choi Ju-young đi kiểm tra tình trạng hồi phục chấn thương.

Việt Nam sẽ bay từ Bangkok đến Buriam ngày 6/1 để chuẩn bị cho trận đấu mở màn giải U23 châu Á với UAE (ngày 10/1).

Sau đó, đội sẽ tiếp tục gặp Jordan ngày 13/1 và Triều Tiên ngày 16/1.

Lâm Thoả (từ Bangkok)