Hiệp một trận đấu diễn ra trong thế trận một chiều, nhưng điều khiến các khán giả có mặt trên sân Pleiku ngạc nhiên là bên chiếm ưu thế lại không phải là U21 Thái Lan. U21 Singapore, đội vừa thua đậm U21 Việt Nam 1-6 ở lượt đầu, mới là bên nắm quyền chủ động và dồn ép trong phần lớn thời gian.
![]() |
| U21 Singapore (áo đỏ) tiến bộ hơn hẳn so với trận ra quân thảm bại dưới tay U21 Việt Nam, nhưng một phần nhờ U21 Thái Lan chơi chưa đúng sức. Ảnh: Khả Hòa. |
Cất "Xavi người Thái" Napapon Sri Prathep - thần đồng vừa tập huấn ở La Masia, Barca, chơi hời hợt, U21 Thái Lan nhập cuộc không xứng mặt đội đàn anh. Họ chỉ đá cầm chừng trong khoảng 20 phút đầu rồi nhường hẳn thế trận cho đối phương. U21 Singapore nhờ đó có cả không gian lẫn thời gian để chơi bóng, ép sân. Rất nhiều tình huống bắn phá được các cầu thủ trẻ Đảo Quốc Sư Tử thực hiện về phía cầu môn của Pathomtat. Nhưng tất cả đều thiếu chính xác.
U21 Thái Lan cũng có hai cơ hội trong hiệp đầu, nhưng phút 35, họ bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị của cầu thủ đệm bóng cận thành Sutee Janthon, còn ở phút 38, trung phong Chatdanai lại xử lý vụng về, không thắng được thủ môn Buhari trong pha đối mặt sau khi được hậu vệ Singapore "tạo điều kiện" với một đường chuyền hỏng.
Cục diện tương tự tái diễn sau giờ giải lao, khi U21 Thái Lan vẫn đá kiểu cầm chừng. Ngay cả khi "Xavi người Thái" Napapon được tung vào sân, lối chơi của Thái Lan vẫn không thay đổi tích cực hơn. U21 Singapore trong khi đó không tiến bộ hơn ở những pha bóng cuối cùng.
![]() |
| Thiếu bàn thắng, nhưng trận đấu có thừa các tình huống trọng tài phải rút thẻ, với năm thẻ vàng và một thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Khả Hòa. |
Hai tình huống được chú ý nhất trong thời gian đến ở đầu và cuối hiệp. Phút 43, tiền đạo số 9 của U21 Singapore Fareez Farhan sút cận thành, đưa bóng đi dội xà ngang cầu môn U21 Thái Lan. Còn ở phút 90, tiền vệ số 16 của U21 Thái Lan Khritmat Sompen lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo với một cầu thủ Singapore.
HLV U21 Thái Lan Sarawut Treephan sau trận nói rằng đội của ông không giấu bài, mà lý giải màn trình diễn nhạt nhòa trước U21 Singapore xuất phát từ việc các học trò chỉ có một tuần tập trung cùng nhau và vắng một số gương mặt quan trọng đang dự giải U19 Thái Lan và giải Thai League.
Với thực lực như thế cộng thêm bất lợi về lịch đấu - chỉ có hai ngày nghỉ so với bốn ngày của U21 Việt Nam, HLV Treephan cho rằng đội của ông chỉ dám cầu hòa đội chủ nhà ở lượt cuối thứ tư tuần này để nuôi hy vọng đi tiếp.
![]() |
| Ưu thế về thể hình thể lực giúp U19 Sydney thắng ngược trong hiệp hai. Ảnh: Khả Hòa. |
U19 Sydney gỡ hòa 1-1 bằng tình huống phối hợp làm bàn đẹp nhất từ đầu giải với cú tung người bắt vô-lê đẹp mắt của Naumoff, sau khi nhận đường chuyền vào của Luke Clifford. Chiến thắng 2-1 được ấn định ở phút 87 từ tình huống thủ môn U21 Lào mắc sai sót, bắt không dính, để bóng trôi vào lưới sau cú đánh đầu của Joshua MacDonald.
|
Giải U21 Quốc Tế Báo Thanh Niên lần thứ sáu diễn ra trên sân Pleiku, Gia Lai từ ngày 13/10 đến 21/10 với sự góp mặt của sáu đội, chia làm hai bảng. Bảng A gồm chủ nhà U21 Việt Nam, với thành phần là những gương mặt tốt nhất tại giải U21 Quốc gia vừa diễn ra ở Ninh Thuận, U21 Singapore và U21 Thái Lan. Bảng B gồm U21 Lào, U21 Malaysia và đội U19 của CLB Australia, Sydney FC. |
Phương Minh


