U21 SLNA thể hiện sức mạnh vượt trội ở giải năm nay. Ảnh: Kỳ Lân. |
Bước vào trận đấu với SLNA, U21 Than Quảng Ninh tỏ ra rất thận trọng. Họ bố trí đội hình thiên về phòng ngự và chơi lùi sâu về phần sân nhà. Chính vì vậy, đội bóng trẻ xứ Nghệ chiếm lĩnh thế trận trong những phút đầu với những pha lên bóng như vũ bão với sức trẻ của Phi Sơn và Thế Cường. Tuy vậy, U21 SLNA bất ngờ rơi vào thế khó khi chịu quả 11m. Trong pha lên bóng hiếm hoi của U21 Than Quảng Ninh trong hiệp một, bóng chạm tay hậu vệ SLNA và trọng tài Ngọc Hà không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Vũ Minh Tuấn tận dụng thành công cơ hội, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng trẻ đất Than ở phút 28.
Những tưởng hiệp một sẽ kết thúc với lợi thế nghiêng về U21 Than Quảng Ninh thì bàn thắng đã đến với U21 SLNA. Đúng phút cuối hiệp một, Thế Cường đi bóng tốc độ bên cánh trái để chuyền vào trong cho Quang Nam đánh gót điệu nghệ hạ thủ môn Than Quảng Ninh.
Bước sang hiệp hai, U21 Than Quảng Ninh phải chơi thiếu người khi Đại Nghĩa nhận thẻ đỏ rời sân sau pha vào bóng thô bạo. Chỉ chơi với 10 người, buộc đội trẻ Quảng Ninh phải lùi sâu, tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ phòng ngự bảo vệ tỷ số. Người hùng của họ chính là thủ môn Tuấn Linh với những pha phản xạ xuất thần cản phá toàn bộ các pha dứt điểm của đối thủ.
Kết thúc 90 phút với tỷ số 1-1, hai đội bước vào loạt penalty định mệnh. Cuối cùng, U21 SLNA đã giành chiến thắng với tỷ số 5-3. Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Thế Nhật, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh (SLNA)đều thực hiện thành công. Trong khi cú sút của Văn Tùng đã bị thủ môn SLNA xuất sắc cản phá.
Như vậy, U21 SLNA sẽ tái ngộ với U21 chủ nhà Ninh Thuận ở trận đấu cuối cùng của giải. Đây chính là cặp đấu khai mạc giải U21 quốc gia năm nay.
Thế Ngọc