Số phận trận đấu trên sân Pleiku chiều nay được định đoạt ngay trong hiệp một khi U21 Malaysia chỉ cần 18 phút để dẫn 2-0 và bước vào giờ giải lao với lợi thế về quân số, do một cầu thủ U19 Sydney lĩnh thẻ đỏ ở phút bù giờ. Bốn bàn thắng sau giờ giải lao, chia đều cho hai bên, chỉ góp phần tô điểm thêm cho trận đấu, làm nên một bữa tiệc bàn thắng cho khán giả phố Núi.
![]() |
U21 Malaysia (áo vàng) chưa cần bung hết sức vẫn lấy trọn sau điểm qua hai lượt trận. Ảnh: Kỳ Lân. |
Khác với trận ra quân gặp U21 Lào khi các cầu thủ vẫn chưa kịp thích nghi với bầu không khí loãng trên cao nguyên, U21 Malaysia, với thể lực tốt hơn, sớm áp đảo và giữ thế chủ động về thế trận trong suốt hiệp một. Việc họ sớm ghi bàn vì thế không bất ngờ. Bàn mở tỷ số đến ngay phút thứ bảy, khi tiền vệ trái Syahrul ập vào đệm bóng sau đường chọc khe thông minh của một đồng đội. 11 phút sau đó, lại là Syahrul, với pha độc diễn từ trái vào vòng cấm, loại hai hậu vệ đối phương trước khi sút vào góc xa, nhân đôi lợi thế.
Sớm bị dẫn bàn, U19 Sydney lúng túng thấy rõ. Nhiều vị trí của họ thậm chí còn thiếu kiềm chế, khiến hiệp đấu nhiều lần bị gián đoạn vì những tình huống va chạm, phạm lỗi quyết liệt quá mức cần thiết. Sự quyết liệt ấy khiến các cầu thủ trẻ đến từ Australia phải trả giá đắt với tình huống trung vệ Speranza lĩnh thẻ vàng thứ hai, thành thẻ đỏ gián tiếp rời sân.
Với lợi thế hơn người và dẫn hai bàn, U21 Malaysia, như HLV Ong Kim Swee thừa nhận sau trận, đã chủ quan vì thấy "mọi sự quá dễ dàng". Dù có bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 75 với pha đá bồi của Bakri sau tình huống thủ môn Norval bắt không dính một cú sút xa, thái độ thi đấu tiêu cực vẫn khiến U21 Malaysia lãnh hậu quả với hai bàn thua liên tiếp ở các phút 77 rồi 79, trong đó bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 được Triantis thực hiện bằng pha đá phạt hàng rào đẹp mắt.
![]() |
U19 Sydney kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng B - kết quả mà HLV của họ Brian Dene nhận xét là "đáng hài lòng". Ảnh: Kỳ Lân. |
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì U19 Sydney làm được, bởi trật tự nhanh chóng được thiết lập lại khi U21 Malaysia đẩy cao tốc độ và ấn định kết quả 4-2 ở phút 84. Fazail kết thúc quyết đoán sau tình huống bật tường ăn ý với đồng đội.
Sau hai lượt trận, U21 Malaysia xếp nhất bảng B với thành tích toàn thắng. U19 Sydney xếp thứ nhì với ba điểm từ trận thắng U21 Lào, đội ra về với thành tích toàn thua.
Giải U21 quốc tế lần thứ sáu diễn ra trên sân Pleiku, Gia Lai từ ngày 13/10 đến 21/10 với sự góp mặt của 6 đội, chia làm hai bảng. Bảng A gồm chủ nhà U21 Việt Nam, với thành phần là những gương mặt tốt nhất tại giải U21 Quốc gia vừa diễn ra ở Ninh Thuận, U21 Singapore và U21 Thái Lan. Bảng B gồm U21 Lào, U21 Malaysia và đội U19 của CLB Australia, Sydney FC. |
Phương Minh