Trước cánh cửa rất hẹp để vào vòng bán kết, Gạch Đồng Tâm (GĐT) và Thừa Thiên - Huế vẫn vào trận nhiệt tình. Do sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự, khi kim đồng hồ mới chỉ qua phút đầu tiên, Thừa Thiên - Huế đã để bị dẫn bàn sau cú vôlê đẹp mắt từ ngoài vòng 16m50 của Tài Em (17 - GĐT). Chỉ sau đó hai phút, Thừa Thiên - Huế đáp trả bằng cú đánh đầu dội xà ngang của Quốc Bình (16). Phút 21, Ngọc Hoà (16 - GĐT) phá bẫy việt vị thành công, buộc thủ môn Đức Hạnh (1) phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Đội Thừa Thiên - Huế bắt đầu vỡ trận nên chỉ 20 phút tiếp theo, GĐT đã nâng tỷ số lên 4-0 do công của Ngọc Quang (10) và Ngọc Hoà (16).
Sang hiệp hai, được sự cổ vũ của khán giả, Thừa Thiên - Huế thi đấu có nét hơn. Tuy nhiên, hai bàn thắng của Quốc Bình (16) và Cảnh Lâm (18) rút ngắn tỷ số cho Thừa Thiên - Huế đều bắt nguồn từ sự chủ quan, lơi lỏng của GĐT. Với hai bàn thắng, Ngọc Hoà (16 - GĐT) được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Ở trận đấu thứ hai, hai đội An Giang và Đà Nẵng nhập cuộc với tư tưởng rất thoải mái. Cả hai đội đều đã đặt một chân vào vòng bán kết nên chơi rất hoà nhã. Đội An Giang đã dẫn trước 2-0 do công của Hoàng Giang (10) và Hoàng Thanh (19). Nhưng sau đó họ bỗng chơi chùng xuống để Quang Cường (9) gỡ liền hai bàn cho Đà Nẵng chỉ trong vòng 4 phút. Hoà trận này, đội An Giang xếp đầu bảng với 5 điểm (hiệu số thắng bại 9/7). Đội Đà Nẵng bằng điểm nhưng có hiệu số thắng bại thấp hơn nên xếp thứ hai.
(Theo Thanh Niên, 26/6)