Trận cầu trên sân Hàm Rồng sáng nay 10/5 là lần đầu tiên U19 Việt Nam thi đấu sau khi trở về từ chuyến tập huấn dài ngày ở châu Âu và hội quân với nhóm 17 gương mặt mới được tuyển chọn bổ sung từ giải vô địch U19 quốc gia.
Màn so tài với Hoàng Anh Gia Lai vì thế được xem như cuộc sát hạch cuối cùng để HLV Graechen chọn ra các gương mặt tốt nhất dự vòng chung kết U19 châu Á tại Myanmar từ tháng 9 tới. Tuy nhiên, có vẻ như việc lắp ráp các trụ cột từ thành phần trở về từ châu Âu và nhóm tài năng mới được bổ sung trong một thời gian ngắn chưa đạt hiệu quả cao nhất.
HLV Graechen đăm chiêu khi theo dõi các học trò đọ sức đàn anh HAGL. Ảnh: Minh Trần.
Xuất phát với đội hình có 7 trụ cột cộng thêm bốn cái tên mới toanh gồm Tiến Dũng, Văn Đức, Quang Hải và Văn Long, U19 Việt Nam nhập cuộc không đến nỗi tồi. Họ vượt trội đàn anh ở khâu kiểm soát bóng. Nhưng hàng công lại gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của HAGL. Cả hiệp này, U19 Việt Nam chỉ có đúng một tình huống nguy hiểm khi Công Phương độc diễn từ giữa sân rồi dứt điểm căng, khiến thủ môn HAGL Tuấn Mạnh phải vất vả cản phá.
Khi HAGL phản công, U19 Việt Nam cũng tỏ ra non kém kinh nghiệm. Họ thủng lưới bàn đầu tiên ở phút cuối hiệp một sau một tình huống phối hợp có phần đơn giản của các đàn anh. Thủ môn Văn Trường chỉ cản được cú sút của Minh Vương trong pha đối mặt, nhưng bất lực ở tình huống Út Cường đá bồi. Trước đó, U19 Việt Nam lẽ ra còn nhận một bàn thua nữa, nếu cú sút phạt đền của Bùi Trần Vũ không bị cột dọc từ chối.
Nhằm mục tiêu sát hạch, HLV Graechen thay toàn bộ đội hình sau giờ giải lao, với tám gương mặt mới và ba thành viên U19 Việt Nam trở về từ châu Âu là Hoàng Nam, Văn Thanh và Thanh Hậu. Những gương mặt còn lại cũng lần lượt được tung vào sân để chứng tỏ khả năng.
Tuy nhiên, những xáo trộn lớn này khiến lối chơi của U19 Việt Nam thêm rời rạc, hệ quả là họ phải lĩnh thêm hai bàn thua. Thanh Tấn rồi Út Cường lần lượt nâng tỷ số lên 2-0 rồi 3-0 cho các cầu thủ đàn anh HAGL. Phải đến cuối trận, U19 Việt Nam mới có bàn danh dự với cú sút bồi của Xuân Minh, cầu thủ mới được bổ sung từ U19 Đà Nẵng.
Xuân Minh (áo đỏ) là chủ nhân bàn danh dự cho U19 Việt Nam. Ảnh: Minh Trần.
"Đội thua, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi tốt. Tôi bất ngờ về trình độ của các thành viên mới. Với những gì thể hiện trong đợt tập trung vừa rồi, tôi nghĩ họ đủ sức đá ở V-League. Việc bổ sung những cầu thủ này sẽ giúp U19 Việt Nam cải thiện một số hạn chế về sức mạnh và chiều cao...", HLV Graechen nhận xét.
HLV người Pháp sẽ công bố danh sách 25 cầu thủ cuối cùng đi tập huấn ở Nhật Bản vào thứ hai tuần sau, ngày 12/5. Từ 25 cầu thủ này, sau chuyến đi Nhật, HLV Graechen sẽ rút bớt năm người nữa để chọn ra 20 gương mặt đi Myanmar dự giải vô địch châu Á.
Minh Trần