Bước vào loạt trận thứ hai vòng loại U19 nữ châu Á chiều 7/11, HLV Nguyễn Duy Hùng giữ nguyên đội hình so với trận thắng đậm 11-0 trước U19 Singapore. U19 Việt Nam tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ mất có đúng hai phút để có được bàn mở tỷ số, nhờ công của Kim Anh.
U19 Việt Nam hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của U19 Hong Kong. Đội khách bố trí cả 11 cầu thủ ở phần sân nhà để phòng ngự nhưng cũng không thể ngăn cản được các học trò của HLV Nguyễn Duy Hùng ghi bàn. Trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, U19 Việt Nam có được thêm ba bàn nhờ công của Bùi Thị Trang (phút 24), Thùy Trang (phút 37) và Hoài Thương (38).
Ngoài chuyên môn vượt trội, U19 Việt Nam còn có lợi thế sân nhà. Ảnh: VFF |
Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra một chiều với sự lấn lướt hoàn toàn của U19 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra nhưng thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng chỉ có được thêm hai bàn. Người lập công là Kim Anh và Hoài Thương.
Thua chung cuộc 0-6 nhưng HLV Tifany Lee vẫn tỏ ra hài lòng. “Trong trận đấu này, các tuyển thủ U19 Hong Kong đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi hài lòng về màn trình diễn của các học trò của mình. Như chúng tôi đánh giá, U19 Australia và U19 Việt Nam là hai đối thủ mạnh nhất bảng đấu và họ đã làm được điểu mong muốn tới thời điểm này. Xác định là đội bóng yếu hơn nên chúng tôi chủ động cho các tuyển thủ chơi phòng ngự chiều sâu để hạn chế bàn thắng của đội chủ nhà”, chiến lược gia của U19 Hong Kong chia sẻ.
Toàn thắng hai trận, ghi 17 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào nhưng U19 Việt Nam vẫn chỉ có được vị trí thứ hai tại bảng C. U19 Australia cũng có sáu điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (ghi 25 bàn và giữ sạch lưới).
Do mỗi bảng chỉ có một đội được giành vé đi tiếp nên U19 Việt Nam buộc phải đánh bại đối thủ trực tiếp U19 Australia trong trận đấu diễn ra vào chiều 9/11 mới có vé dự vòng chung kết giải U19 nữ châu Á diễn ra tại Trung Quốc vào năm sau.
Lâm Thỏa