* Ghi bàn: Duy Khang 49’ – MacNicol 41’
Việt Nam bước vào trận đấu tại sân Okadh với vị thế cửa dưới. HLV Cristiano Roland sử dụng đội hình xoay tua giữa 4-4-2 và 4-5-1, trong đó Nguyễn Việt Long và Nguyễn Thiên Phú là hai mũi nhọn chờ phản công.
Quyết định tăng nhân sự ở tuyến giữa của HLV Roland là chính xác để đối chọi Australia. Bộ ba tiền vệ đối phương là Haine Eames, Quinn MacNicol và Max Anatasio kiểm soát tốt trung tuyến với khả năng giữ bóng ấn tượng. Anatasio đang ăn tập ở lò Venezia của Italy, còn MacNicol được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất xứ chuột túi.

Tiền vệ U17 Australia Quinn MacNicol (trái) sút phạt đền dội xà ở phút 28 trận hòa Việt Nam 1-1 ở lượt ra quân bảng A U17 châu Á 2025, tại sân Okadh, Arab Saudi ngày 4/4. Ảnh: Đoàn Huynh
Trong 20 phút đầu, Việt Nam phòng ngự chặt chẽ. Sai số duy nhất ở phút 13, khi hậu vệ Lê Tấn Dũng trượt chân ở biên trái giúp Australia đoạt bóng rồi chuyền ra trung lộ. Eames sút từ cự ly 23 m nhưng các cầu thủ Việt Nam kịp truy cản. Các học trò của HLV Roland cũng lường trước nguy hiểm từ đối thủ cao to, từ đó có phương án chống bóng bổng tốt ở các pha tạt cánh lẫn phạt góc.
Tuy nhiên, Australia sở hữu hai cầu thủ gốc Phi Akol Akon và Amlani Tatu có khả năng rê dắt tốt và đột phá ở hai biên. Phút 27, Tatu đi bóng từ giữa sân qua hai cầu thủ Việt Nam, trước khi bị Đậu Hồng Phong đốn ngã trong vòng cấm. Nữ trọng tài Hàn Quốc Kim Ju-yeong lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhưng ở cự ly 11m, MacNicol sút dội xà và không có đồng đội kịp băng vào đá bồi.
Australia sau đó tiếp tục duy trì sức ép. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Việt Nam, và đến phút 41 thế cân bằng cũng bị phá vỡ. MacNicol chuộc lỗi bằng cú sút xa gần vòng 16m50 đưa bóng đập đất vào góc trái, khiến thủ môn Hoa Xuân Tín chôn chân đứng nhìn.

U17 Australia mừng bàn mở tỷ số của Quinn MacNicol (số 10) ở phút 41. Ảnh: Đoàn Huynh
Việt Nam lép vế cả hiệp và phải đến phút bù thứ hai mới có cơ hội ngon ăn. Bóng đường chuyền dài tới cánh trái cho Hoàng Trọng Duy Khang khống chế. Anh đi vào vòng cấm rồi chuyền ngang cho Nguyễn Văn Khánh đá nối chân trái sát vạch 16m50. Do không trúng tâm, bóng đi lập bập vào biên phải giúp thủ môn Jai Ajanovic đủ thời gian đổ người cản phá.
Sang hiệp hai, bóng lăn được 30 giây thì khung thành Việt Nam rung chuyển sau cú sút xa của Max Anatasio.
Bốn phút sau, bất ngờ đến từ pha đánh đầu chuyền vào vòng cấm của cầu thủ vừa vào sân Nguyễn Văn Bách. Duy Khang băng vào dũng mãnh khống chế bằng ngực, rồi sút táo bạo ở góc hẹp sát đáy biên. Thủ môn Ajanovic khép góc không tốt nên phải trả giá bằng bàn thua.
Bàn gỡ khiến các thành viên Việt Nam ăn mừng phấn khích. Riêng Duy Khang tiếp tục ghi dấu ấn với pha lộn vòng ở biên.

Tiền vệ U17 Việt Nam Hoàng Trọng Duy Khang (phải) lộn vòng ăn mừng bàn gỡ 1-1 trước Australia ở phút 49. Ảnh: AFC
Bàn thua khiến Australia trở nên nóng vội. Phút 66, MacNicol đặt lòng trong vòng cấm chệch cột trái. Chín phút sau, Tatu nhận thẻ vàng sau pha ngã vờ trong vòng cấm. Đến phút 82, Anthony Didulica chặn được bóng do hậu vệ Việt Nam chuyền hỏng. Nhưng trong thế bốn đấu hai, tiền đạo này lại tỉa bóng sang trái quá mạnh và thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.
Đến phút bù thứ hai, Logan Sambrook đi bóng qua người tốt trong vòng cấm chếch biên phải. Sau đó, anh sút uy lực nhưng dội xà rồi ôm đầu nuối tiếc. Sáu phút sau, đến lượt Australia thót tim. Từ pha phá bóng lỗi ở biên trái, Chu Ngọc Nguyễn Lực đoạt được rồi rê vào vòng cấm. Anh sút góc gần đưa bóng đập cột rồi đập vào đầu thủ môn đi hết biên ngang.
Tỷ số 1-1 là kết quả thuận lợi cho Việt Nam ở lượt ra quân bảng B U17 châu Á 2025. Ở trận đầu tiên kỳ trước, đội cũng hòa Ấn Độ 1-1.
Thứ bậc bảng B sẽ được phân định sau trận Nhật Bản gặp UAE. Ở lượt hai, Việt Nam gặp Nhật Bản lúc 22h (giờ Hà Nội) ngày 7/4, còn Australia đấu UAE.
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Phạm Đức Duy, Lê Tấn Dũng (Nguyễn Văn Quân 87’), Nguyễn Hồng Quang, Lê Huy Việt Anh, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh (Trần Gia Bảo 60’), Chu Ngọc Nguyễn Lực, Hoàng Trọng Duy Khang (Nguyễn Đức Nhật 60’), Nguyễn Việt Long (Bùi Duy Đăng 80’), Nguyễn Thiên Phú (Nguyễn Văn Bách 46’)
U17 Australia: Ajanovic, Kutletshi, Parkin, Garbowski, Milliner (Pullella 64’), Eames (Maltz 76’), MacNicol, Anatasio, Williams (Sambrook 64’), Akon (Didulica 76’), Tatu (Isiah Boston 90’+3).
Xem diễn biến chính