Trước khi bước vào trận đấu này, toàn đội Việt Nam đều hiểu rõ cần phải giành được kết quả tốt trước Myanmar để có cơ giành một vé vào vòng bán kết. Nhưng lực bất tòng tâm, lưới của chúng ta đã bị thủng sau khi nhập cuộc được 8 phút.
Sau bàn mở tỷ số của Tin Min Oo, Myanmar tiếp tục làm chủ thế trận và vào phút 32, họ có bàn gia tăng cách biệt do công của Nyi Nyi Aung. Chỉ 5 phút sau, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về Myanmar khi Myo Min Tun lập công.
Trước sức ép dữ dội của đối phương, Việt Nam cũng kịp gỡ lại 1 bàn ngay trước giờ nghỉ, do công của Thanh Bình. Phút 61, Quý Sửu rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Nhưng mọi nỗ lực của các học trò HLV Lê Đình Chính chỉ dừng lại ở đó. Còn Myanmar tiếp tục làm mưa làm gió và ghi thêm 3 bàn ở các phút 75, 84, 85 do công của Bo Bo Aung (2 bàn) và Wa Na Aung .
Trong trận đấu khác của bảng này, Malaysia cũng giành chiến thắng đậm 4-1 trước Singapore, cho dù bị dẫn trước 1-0. Sau khi hai đội hòa 0-0 trong hiệp một, Singapore vượt lên dẫn trước ở phút 52, do công của Mohammad. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, Hishamuddin của họ bị truất quyền thi đấu. Và Malaysia đã cụ thể hóa được lợi thế hơn người bằng 4 bàn thắng, được chia đều cho Ridzuan và Ismail
Như vậy, cửa vào vòng trong của Việt Nam đã hẹp đi rất nhiều, do Malaysia là đội rất mạnh và có lợi thế sân nhà.
Tại bảng B, chủ nhà Indonesia thắng Thái Lan 2-1; Lào hòa Philippines 1-1.
Xuân Toản