
Tinh thần các cầu thủ U16 Việt Nam đang thoải mái trước trận đánh lớn. Ảnh: Đức Đồng.
U16 Việt Nam bước vào trận chung kết một cách thuyết phục với năm chiến thắng ở chặng đường đã qua, trong đó có cả trận đè bẹp đối thủ sắp tới là U16 Australia tới 3-0 ở vòng bảng. Tuy nhiên thầy trò HLV Đinh Thế Nam không thể chủ quan trong trận chung kết bởi U16 Australia đã chơi tiến bộ hơn rất nhiều. Tại bán kết, đội bóng xứ sở chuột túi thể hiện tinh thần thép khi gỡ hòa 3-3 ở phút cuối và sau đó đánh bại U16 Thái Lan trên chấm luân lưu.
Sau trận bán kết với U16 Campuchia, các cầu thủ U16 Việt Nam chỉ tập nhẹ và trị liệu nhằm lấy lại thể lực. Đội bóng cũng xem băng ghi hình của đối thủ nhằm tìm kiếm phương án đối phó trong trận chung kết. Toàn đội lên tinh thần và chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu cuối cùng, thậm chí các cầu thủ còn bị tạm thu các thiết bị điện tử để tránh sao nhãng.
"U16 Việt Nam xem băng ghi hình và phân tích rất kỹ U16 Australia, nhưng đối thủ chắc chắn cũng làm vậy để tìm hiểu về chúng tôi. Hai đội không còn lạ gì nhau. U16 Australia rõ ràng đã tiến bộ hơn rất nhiều sau trận thua 0-3 trước U16 Việt Nam ở vòng bảng. Đội bóng này tấn công rất hiệu quả. Tuy nhiên, hàng thủ của họ vẫn có rất nhiều vấn đề, chúng ta có thể tận dụng được. Điều quan trọng là U16 Việt Nam phải biết chắt chiu cơ hội trong trận chung kết. Tôi cũng hi vọng chúng ta có thêm một chút may mắn nữa", Trưởng đoàn U16 Việt Nam Lưu Quang Điện Biên chia sẻ với VnExpress trước trận chung kết.
Ông Điện Biên đang kỳ vọng U16 Việt Nam sẽ lập lại chiến tích năm 2010 khi ông cũng là trưởng đoàn. Năm đó, U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc đã hai lần đánh bại đội khách mời được đánh giá mạnh nhất giải - U16 Trung Quốc - để đăng quang giải U16 Đông Nam Á
Nhóm phóng viên
Ảnh: Đức Đồng (từ Phnom Penh)
Xem diễn biến chính