![]() |
Đội Bình Định nhận đồng giải ba. |
Trong thời gian thi đấu chính thức, Hà Nội cũng mở tỷ số từ chấm phạt đền, khi Hoàng Hồng Quân kết thúc chính xác ở phút thứ 10. Chính Quân bị đốn ngã trong vòng cấm địa. Chỉ hai phút sau, Nguyễn Văn Tuân nhận một đường chuyền như đặt, đánh đầu cận thành gỡ hoà cho Bình Định.
Hiệp hai bắt đầu khoảng 4 phút, Dương Minh Tài của Bình Định bình tĩnh chỉnh bóng, rồi sút cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Tưởng như Hà Nội sẽ chỉ đoạt HC đồng, khi trận đấu sắp hạ màn mà đội khách Bình Định vẫn dẫn trước. Nhưng Phan Duy Hiệp đã tỏa sáng đúng vào phút cuối. Cầu thủ mới vào thay người này đã trở thành người hùng của trận đấu khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội. Các cổ động viên của Hà Nội nước mắt chưa kịp khô đã sống lại niềm hy vọng được chứng kiến đội nhà có mặt trong trận chung kết, khi chờ đợi những loạt đá penalty đầy may rủi (không thi đấu hiệp phụ).
Từ chấm 11 m, Nguyễn Văn Tuân "mở hàng" cho Bình Định bằng cú sút bóng vọt xà. Hai cú sút tiếp theo của Tạ Văn Sửu và Trương Hoàn Toàn cũng bị thủ môn Đức Duy (Hà Nội) bắt gọn. Trái lại, cả ba chân sút của Hà Nội là Nguyễn Xuân Bình, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thành Thắng đều đã thành công khi thực hiện các cú sút luân lưu, đưa Hà Nội vào đá trận chung kết.
Trong khi đó, một phút lơi lỏng đã khiến Lê Minh Tài - Cầu thủ hay nhất trận - và các đồng đội của em phải nhận HC đồng trong nước mắt.
Trong trận chung kết (15h, ngày 24/8), Hà Nội sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Nghệ An và Tiền Giang (16h ngày mai).
H. Liên