Xe chở tỷ phú Cyrus Mistry, 54 tuổi, doanh nhân người Ireland gốc Ấn, đâm vào dải phân cách ở cầu qua sông tại quận Palghar, bang Maharashtra, gần Mumbai ngày 4/9, khiến ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường tai nạn ở quận Palghar, bang Maharashtra, ngày 4/9. Ảnh: Twitter/Devendra Fadnavis
B Patil, quan chức cảnh sát đứng đầu quận Palghar, cho biết ông Mistry gặp nạn khi đang trên đường từ Gujarat tới Mumbai cùng ba người khác. Một người tử vong, hai người đang nằm viện điều trị.
Mistry sinh ra tại Mumbai trong gia đình tỷ phú và có quốc tịch Ireland. Ông tốt nghiệp ngành kỹ sư dân dụng Đại học hoàng gia London và ngành quản lý ở Trường Kinh doanh London. Mistry mô tả bản thân là người ham đọc sách kinh doanh, chơi golf và cưỡi ngựa. Ông có vợ và hai con trai.
Mistry từng là chủ tịch Tata Sons, công ty Ấn Độ hoạt động trong lĩnh vực thép và bất động sản, trong 5 năm tới khi bị hội đồng quản trị bãi nhiệm tháng 10/2016. Mistry sở hữu 18,4% cổ phần Tata Sons thông qua công ty của ông là Cyrus Investment. Năm 2018, giá trị tài sản ròng của Mistry là 10 tỷ USD.

Tỷ phú Cyrus Mistry, 54 tuổi. Ảnh: India Today
Tai nạn khiến giới chính trị gia và doanh nhân Ấn Độ bàng hoàng. Thủ tướng Narenda Modi ngỏ lời chia buồn, cho hay ông Mistry là doanh nhân đầy triển vọng, luôn tin tưởng vào sức mạnh kinh tế Ấn Độ.
"Ông qua đời là sự mất mát lớn đối với giới thương mại và công nghiệp", Thủ tướng Modi bày tỏ.
"Tôi luôn tin ông ấy sinh ra để làm người vĩ đại. Nếu cuộc đời vạch hướng đi khác cho ông ấy thì chúng ta đành chấp nhận, nhưng đáng lẽ không nên tước đi mạng sống của ông ấy", doanh nhân Ấn Độ Anand Mahindra nói.
Công ty Tata Consultancy Services (TCS), trong đó Tata Sons sở hữu đa số cổ phần, bày tỏ thương tiếc trước cái chết bất ngờ của cựu chủ tịch. "Ông là người ấm áp, thân thiện, hòa đồng, xây dựng quan hệ bền chặt với gia đình TCS trong thời gian làm chủ tịch", công ty tuyên bố.
Hồng Hạnh (Theo AP)