From: Hoàng Yên Linh
Sent: Thursday, March 13, 2008 8:16 AM
Subject: Gui toa soan: Doi loi tam su cung Linh
Linh à,
Sau khi đọc những dòng tâm sự của Linh và của những người khác đã chia sẻ với Linh, tôi cũng không định viết những lời này đâu vì lúc đó tôi cũng rất là hỗn loạn. Không giấu gì Linh tôi cũng nằm trong một hoàn cảnh tương tự như thế, nhưng vào cảnh người bạn trai cũ. Tôi rất đau khổ và tuyệt vọng, nhưng giờ đây tôi đã thấy đỡ hơn rất nhiều.
Tôi viết những dòng này là mong bạn trai cũ của Linh hãy tiếp tục sống tốt vì con đường đời còn mở ra trước mắt, vẫn còn nhiều điều đang chờ bạn thực hiện. Bạn vẫn còn người thân, bạn bè và còn rất nhiều người xung quanh không muốn nhìn thấy bạn đau khổ tuyệt vọng như thế. Và Linh cũng không muốn bạn vì Linh mà huỷ hoại cuộc đời mình như thế.
Bạn không cần phải đau khổ vì một người con gái không yêu mình chứ. Như thế không đáng đâu, người đàn ông còn có sự nghiệp, có nhiều thứ. Rồi mai này bạn sẽ gặp một người con gái tốt hơn, chung thủy hơn, xứng đáng hơn, rồi người đó sẽ thay đổi bạn, một tình yêu mới sẽ đến với bạn.
Câu chuyện của tôi hơi khác với bạn, nhưng hiện tại tôi cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự với bạn. Tôi quen và yêu cô ấy cũng không dài, nhưng cũng khá lâu để tôi hiểu được cô ấy. Nhưng trước khi đến với tôi, cô ấy đã yêu một người con trai khác mà người đó là bạn của tôi. Cô ấy yêu người đó suốt ba năm trời mà người bạn tôi không một chút phản ứng nào là thích cô ấy cả nên giấc mộng đó của cô gần như tan vỡ.
Sau đó tôi gặp cô ấy, thường xuyên nhắn tin tâm sự. Cô ấy cũng rất muốn gặp tôi, đi dạo với tôi, khiến dần 2 chúng tôi nảy sinh tình cảm. Và thời gian sau cô ấy nhận lời yêu tôi. Thời gian trôi, đó là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi, tôi đã rất yêu cô ấy. Nhưng đến một ngày cách đây không lâu, cô ấy gặp lại người con trai kia và người đó lại nói yêu cô ấy.
Ban đầu cô ấy đã từ chối, nhưng tôi thấy thái độ của cô ấy vẫn chưa dứt khoát. Tôi nói thì cô ấy nói là "anh không nên nghi ngờ tình cảm của em. Em vẫn yêu anh vì anh luôn là người quan tâm và hiểu em". Tôi đã tin cô ấy. Nhưng rồi anh chàng kia không chịu bỏ cuộc, vẫn ra sức làm đủ mọi cách để mong cô nàng thay đổi trở về với anh ta.
Rồi chỉ một tuần sau đó, bạn gái tôi đã dao động và thừa nhận rằng tình cảm dành cho người kia vẫn còn rất nhiều nên không thể ở bên tôi được nữa. Cô ấy cho rằng tình cảm đối với tôi không mãnh liệt như đối với anh chàng kia. Cô ấy mong muốn trở về với anh chàng kia dù cho tôi có nói mong cô ấy suy nghĩ lại. Nhưng cô đã dùng cảm tính quyết định. Tôi đành nói lời chia tay với cô ấy. Anh chàng kia là ước mơ của cô ấy và cô đã chưa đạt được. Nay cô ấy thấy ước mơ đó có thể thực hiện được nên đã mong muốn có được nó.
Tôi nhận thấy con gái suy nghĩ thật theo cảm tính quá, không dùng lý trí để suy xét, luôn mong ứơc với những ước vọng cao xa. Cái gì mà mình đang có thì không trân trọng, còn cái gì chưa có thì rất muốn có, họ không nhận ra được cái gì là cần cho họ. Nhưng tôi đã nhận ra rằng mình đâu cần phải đau khổ nữa mặc dù tôi không thể quên được đâu, nhưng mà cái gì đáng mất rồi sẽ mất, không nên luyến tiếc thứ không thuộc về mình, thứ không xứng đáng với mình.
Còn về Linh thì nếu đó đã là chọn lựa của Linh thì Linh nên để cho cả hai người con trai đó một thời gian để bạn trai cũ của Linh vơi đi mọi chuyện và cũng là để thử thách tình yêu của nguời bạn trai mới.