Cuối năm 1989, Lê Văn Hóa có vợ và một con, sống tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Qua quá trình làm ăn buôn bán, Hóa quen với Việt (bằng tuổi, cùng huyện). Được Hóa “mở lời” về việc trộm dây đồng mang vào huyện Đông Hà bán, Việt đã 2 lần cắt trộm 500m đường dây tín hiệu đường sắt tại ngã ba Đường 10 (huyện Quảng Ninh). Tang vật giao cho Hóa mang bán được 56.000 đồng.
![]() |
|
Ông Hóa bị dẫn giải ra xe chở phạm. |
Đầu năm 1990, Việt rủ thêm Vân (cùng tuổi, trú cùng xã) đi trộm 800m dây. Hóa mang vào Đông Hà bán được gần 170.000 đồng. Thấy dễ ăn, đầu tháng 2/1990, Hóa trực tiếp tham gia trộm dây thông tin tín hiệu đường sắt với Vân và Việt, cắt 1.200m, bán được hơn 273.000 đồng. Sau lần này, cả bọn bàn nhau đạp xe vào Quảng Trị vì hoạt động nhiều ở địa bàn Quảng Bình sẽ dễ bại lộ. Cả ba thống nhất đến cung đường ga Hà Thanh, trên địa bàn huyện Gio Linh. Trong 2 đêm liên tiếp, Hóa và đồng bọn cắt trộm 2.400m dây, bán được 550.000 đồng.
Sau khi tạm nghỉ để ăn Tết, từ tháng 2 đến gần cuối tháng 3/1990, bộ ba tiếp tục vào Quảng Trị, cắt trộm dây tín hiệu đường sắt tại các ga Hà Thanh, Tiên An, Sa Lung và Đông Hà. Tổng cộng, cả nhóm đã cắt trộm hơn 20.000m dây tín hiệu đường sắt tại Quảng Trị và 3.200m ở Quảng Bình.
Sau đó, Hóa, Vân, Việt bị bắt tạm giam. Những ngày bị tạm giam, Hóa và bị can cùng buồng giam đào đường hầm ở nền buồng giam xuyên qua chân tường thông ra ngoài. “Công trình” đang dở dang thì bất ngờ cán bộ nhà tạm giữ đến. Khi cửa vừa mở, một bị can đẩy cán bộ chạy ra ngoài. Trong khi cán bộ đuổi theo kẻ vừa tháo chạy, Hóa tranh thủ trốn.
Thoát khỏi trại giam, vào Kiên Giang, Hóa đổi tên là Hoàng và cắt đứt liên lạc với vợ con ở Quảng Bình. Sau đó, Hóa lập gia đình. Năm 1998, Hóa bị bắt theo lệnh truy nã, nhưng trên đường bị di lý ra Quảng Trị, rồi lại một lần nữa trốn thoát. Không trở vào Nam, Hóa đến vùng biển Thái Bình và sắp xếp để mẹ con người vợ không hôn thú ra cùng. Hiện Hóa đã có 4 người con với bà này.
22 năm bỏ trốn, Hóa chưa từng một lần dám về quê vì sợ bị phát hiện. Dẫu nơi ở mới yên ổn, làm ăn lương thiện, vẫn bị ám ảnh bởi lệnh truy nã còn lơ lửng treo đó. Tuổi tác càng ngày càng cao, nội tâm dằn vặt hơn, song nghĩ đến cảnh tù tội, Hóa không đủ bản lĩnh để đầu thú. Ngày 22/5/2012, Hóa bị bắt và di lý về Quảng Trị. Với thái độ ăn năn và sẵn sàng quy án, Hóa bình tĩnh khi đứng ở vành móng ngựa.
“Luật pháp có tính nghiêm minh, nhưng mong HĐXX giơ cao đánh khẽ, thông cảm cho bị cáo tuổi đã cao. Nhân đây, cho bị cáo gửi lời chúc đến bà con, cán bộ công an đang có mặt tại phiên tòa và HĐXX xuân mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng”, Hóa nói tại phiên xử mở cuối tháng 1.
TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù.
Theo Công an Đà Nẵng
