- Sau phim "Blouse trắng", nghe nói chị định nghỉ ngơi một thời gian để chuẩn bị có baby?
- Đúng là trước khi cưới, vợ chồng Thu định một năm sau sẽ có baby, nhưng sau khi được mời vào phim Blouse trắng, Thu bàn với ông xã tạm hoãn lại để tập trung đóng phim.
- Anh ấy có hoàn toàn ủng hộ chị trong những hoạt động nghệ thuật?
- Vâng, anh ấy hiểu nỗi đam mê nghệ thuật của Thu nên thông cảm rất nhiều. Đêm nào Thu diễn, anh ấy cũng làm khán giả và sau đó luôn phân tích, góp ý với Thu về cách thể hiện. Thu cảm thấy mình thật may mắn vì có người chồng như thế.
- Anh ấy là công an, chị có sợ hai vợ chồng quá trái nghề không?
- Thực ra thì nghề của anh ấy và Thu rất giống nhau. Khi nhận một vai diễn, Thu phải tìm hiểu tâm tư tình cảm nhân vật, phân tích mối quan hệ giữa nhân vật đó với các nhân vật khác, và quan trong nhất là phải đặt mình vào nhân vật đó. Anh ấy cũng thế, khi điều tra vụ án anh ấy phải tìm hiểu, phân tích về đối tượng xem nguyên nhân nào dẫn họ đến phạm pháp…
- Chị có thích nấu ăn không và có thường vào bếp không?
- Mình rất thích nấu ăn và cũng chịu khó tham khảo qua sách báo, bạn bè, nhưng Thu cũng không thường xuyên vào bếp vì quá bận rộn.
- Bí quyết riêng để giữ gìn hạnh phúc của chị?
- Thu luôn tâm niệm, đừng bao giờ đi quá giới hạn của một người vợ. Giới hạn là một cái gì đó rất vô hình và cũng không dễ phân biệt, nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần bình tĩnh suy xét, đừng để xảy ra những chuyện đáng tiếc.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)