![]() |
Diễn viên Trịnh Tuyết Nhi. |
Tuyết Nhi tốt nghiệp khoa truyền thông tại Singapore, gia nhập ngành giải trí qua vai trò người mẫu. Năm 1998, nhờ mẩu quảng cáo điện thoại di động đóng cặp với Quách Phú Thành mà Tuyết Nhi trở thành viên ngọc sáng ở Hong Kong. Sau đó, cô còn tham gia diễn xuất trong video clip Tiếng gọi của tình yêu cùng diễn viên họ Quách. Vào thời điểm đó, có rất nhiều công ty đĩa hát, quản lý tìm cách thuyết phục Tuyết Nhi, nhưng cô đã đầu quân cho công ty đĩa hát Tân Lực và chọn Tiền U Lan làm người quản lý cho mình. Năm 1999, Nhi ra album đầu tay Cô gái không giả khờ, cùng năm cô được TVB mời tham gia Thử thách nghiệt ngã và Cỗ máy thời gian. Năm 2001, Tuyết Nhi xuất hiện trên điện ảnh Hong Kong với phim Bạo liệt hình cảnh, Thần trộm của thế kỷ, sánh vai cùng nam tài tử Lê Minh, Trần Tiểu Xuân.
Tháng 7/2001, cô bị người quản lý Tiền U Lan kiện ra tòa với lý do vi phạm hợp đồng. Sau đó, Tuyết Nhi phải nhượng bộ xin lỗi người quản lý và hòa giải tại tòa. Tuyết Nhi tâm sự: "Đó là cú vấp ngã đầu tiên trong đời tôi. Thật sự lúc đó, tôi chẳng biết mình phải làm gì để giải quyết vấn đề, vì trước đó, tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế. Song, may mắn là bên cạnh tôi còn có bạn bè và gia đình, đã an ủi và động viên".
Sau vụ kiện, gia đình Tuyết Nhi gặp khó khăn vì cha cô bị bệnh nặng phải nằm viện. Lúc đó, cô nhận được lời mời đóng phim của Đài truyền hình TCS, Singapore và trở lại phim trường với Điều kỳ diệu của tình yêu. Tuyết Nhi nói: "Trước khi gia nhập làng giải trí, tôi cũng nuôi nhiều viễn cảnh tốt đẹp về nghề diễn, nhưng đến khi va chạm thực tế mới biết, đằng sau vinh quang trên màn ảnh, người nghệ sĩ phải đổ biết bao mồ hôi và nước mắt". Hiện nay, Tuyết Nhi tham gia bộ phim Nhà tôi có 4 cái quý, đóng cặp với Lý Nam Tinh.
(Theo Đất Mũi)