![]() |
Diễn viên Tuyết Nhi. |
- Khi còn đóng phim ở Hong Kong, Đài Loan, cô thường nhớ điều gì về quê hương?
- Tôi nhớ cái không khí trong lành, ánh nắng ban mai và thức ăn Singapore. Món ăn Đài Loan không hợp bao tử của tôi. Hơn nửa thời gian ở nước ngoài, tôi sống nhờ bánh mì kẹp thịt mua ở các ga tàu điện ngầm.
- Cô có thể nói gì về các diễn viên nam cô từng hợp tác?
- Cổ Thiên Lạc và Quách Phú Thành rất mê xe hơi và đó là điều duy nhất mà tôi biết rõ. Họ rất dễ thương. Thiên Lạc đối xử như thể anh trai, thường chăm sóc và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian hai người cộng tác.
- Trong lúc khó khăn, cô có ý nghĩ rời bỏ làng giải trí không?
- Đôi khi tôi đã có ý nghĩ đó nhưng cảm thấy chưa hài lòng với những việc mình đã làm. Tôi đã đóng phim truyền hình, phim nhựa, ra một đĩa hát nhưng chưa khám phá hết các mặt của làng giải trí vốn muôn màu muôn vẻ. Và nếu như người ta vẫn sẵn lòng tạo cơ hội thì tại sao tôi phải từ chối.
- Thế còn chuyện tình cảm riêng tư của cô như thế nào rồi?
- Hiện tại, tôi không có thời gian để dành cho những chuyện tình cảm lãng mạn. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ không có người theo đuổi tôi. Có lẽ vì trông tôi thiếu nữ tính.
(Theo Đất Mũi)