"Nữ hoàng nhạc Jazz" Tuyết Loan có chất giọng khàn đặc trưng không giống ai. Bà được khán giả trong nước và ngoại quốc đánh giá cao về bản tính nghệ sĩ ẩn trong con người. Nữ ca sĩ thường xuyên diễn show tại các tụ điểm ca nhạc tại TP HCM và Mỹ. Hiếm có dịp bà xuất hiện trên truyền hình giao lưu với khán giả cả nước.
Tham gia chương trình "Tình khúc vượt thời gian" tháng 4, nữ nghệ sĩ có dịp đến gần với mọi người hơn. Bà sẽ gửi gắm tâm tình qua các ca khúc Tôi đi giữa hoàng hôn và Chuyển bến.

Ca sĩ Tuyết Loan.
Tuyết Loan tâm sự, dòng nhạc jazz khá kén chọn người nghe. Những năm 1990, nó không còn thịnh hành như giai đoạn 1975. Hầu như không có tụ điểm ca nhạc nào mời bà đi hát. Mà cuộc sống của bà dựa vào cát-xê biểu diễn là chính. Vì vậy, có giai đoạn bà làm đủ thứ nghề, cả việc chiên bánh bán ngoài đường để sinh nhai. Tuy khó khăn nhưng bà luôn xác định chỉ hát jazz và lấy đó làm mục tiêu của cuộc đời.
"Không hát jazz thì tôi không biết hát gì. Khi sinh ra trời đã cho tôi kết duyên với nó. Tôi không hề qua một lớp đào tạo âm nhạc nào, cứ thế mà hát jazz và từ từ nó thấm dần vào hồn tôi qua bao năm tháng", Tuyết Loan nói.
"Nữ hoàng nhạc jazz" tự hào rằng gần 50 năm đi hát, tên tuổi bà chưa bao giờ lừng lẫy song cũng không bị lãng quên. Không có fan rầm rộ nhưng bà luôn có những cái bắt tay nồng ấm, những tiếng chào thân tình trong mỗi đêm diễn. Với Tuyết Loan, niềm vui lớn nhất là được hát hoài đến khi sức khoẻ không cho phép.
Ngoài Tuyết Loan, "Tình khúc vượt thời gian" còn có sự tham gia của các ca sĩ Ngọc Ánh, Xuân Phú, Tuấn Hiệp, Hồ Trung Dũng, Hoàng Bách, Đàm Vĩnh Hưng... Đêm nhạc giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến và tân nhạc Việt Nam: Chiều một mình qua phố, Tiếng mưa đêm, Thương nhau ngày mưa...
Chương trình diễn ra ngày 26/4 tại Nhà hát Hòa Bình TP HCM.
Tâm Giao