![]() |
| Màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển ở bán kết và chung kết đã đẩy giá vé lên cao. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ở các trận đấu thông thường, mỗi tuyển thủ có thể nhận được tới 20 vé mỗi trận. Ngay sau khi thắng Thái Lan tại Bangkok, các học trò của ông Calisto được thông báo số vé dành cho mỗi tuyển thủ ở trận lượt về là 15 chiếc.
Thế nhưng cơn sốt vé khủng khiếp đã buộc Liên đoàn phải siết lại thông báo này. Theo đó, mỗi tuyển thủ sẽ chỉ nhận được 12 vé mời. Con số dành cho Ban huấn luyện là 8 và các bác sĩ là 6.
Đây là con số ít ỏi, nhất là với những tuyển thủ ở miền Bắc, vốn có rất nhiều bạn bè, người thân có nhu cầu tới sân. Tiền vệ Minh Châu (Hải Phòng) cho biết, gần 20 người thân và bạn bè sẽ tới Mỹ Đình để cổ vũ cho anh và tuyển Việt Nam, và 12 vé không thể đáp ứng được yêu cầu của chừng ấy người. Công Vinh, Minh Đức, Phước Tứ, Như Thành... cũng tiết lộ, họ đang rất cần vé để mời bạn bè tới sân.
Ở buổi tập chiều nay, ngay khi thấy Phó đoàn Nguyễn Lân Trung xuất hiện, một nhóm các tuyển thủ đã xúm lại hỏi chuyện lấy thêm vé, tất nhiên, không ai được thoả mãn bởi ngay bản thân ông Trung cũng đang khát vé trầm trọng.
Thậm chí cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang đau đầu. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ từng tiết lộ, suất của ông cũng chỉ có được 21 vé trận Việt Nam – Thái Lan, chính vì thế, rất nhiều yêu cầu của bạn bè hay người thân đều bị khước từ. Vé hiếm, yêu cầu nhiều, rất nhiều quan chức Liên đoàn đã chọn cách tắt điện thoại cầm tay bởi quá tải vì những cuộc gọi đặt vé.
Hôm nay, VFD - đơn vị phát hành vé, đã bắt đầu trả vé đường công văn và mua qua mạng trực tuyến. Theo con số của công ty này, chỉ có 5.000 vé được bán qua đường công văn nhưng có tới 1.500 yêu cầu mua. Hầu hết các công văn đều đăng ký mua với số lượng lớn (có yêu cầu lên tới 1.200 vé) nhưng con số thực nhận rất ít ỏi, trung bình chỉ 3 vé cho mỗi công văn. Có người xếp hàng mua vé, chưa lấy được đã bị mất cắp tới 10 triệu đồng.
Khoa Nguyễn
|
|
