![]() |
Pha tranh bóng của Bùi Thị Tuyết (đỏ) với một cầu thủ Malaysia. |
Tuy nhiên, điều khiến giới hâm mộ lo lắng ở trận đấu thứ hai của đội tuyển nữ là sự bế tắc trước một đối thủ chơi phòng ngự đầy quyết tâm. 45 phút đầu tiên thực sự là một thử thách khó khăn cho các nữ cầu thủ của chúng ta. Như HLV Mai Đức Chung thừa nhận sau trận đấu rằng "các cầu thủ đã tỏ ra nôn nóng nên không ghi được bàn thắng ở hiệp một". Khác với trận thắng tưng bừng ngày xuất quân, nửa thời gian thi đấu trôi qua mà khán giả trên sân Lạch Tray không được chứng kiến bất kỳ pha ghi bàn nào do thiếu vắng những đường chuyền sắc sảo từ hàng tiền vệ. Malaysia vào trận chỉ với một tiền đạo duy nhất cắm ở quá vạch giữa sân và lúc nào cũng có ít nhất 8 cầu thủ bao bọc lấy khu 16m50. Trong khi đó, Việt Nam chơi theo sơ đồ 5-3-2 nhưng hai hậu vệ biên thường xuyên có mặt ở nửa sân đối phương. Tuy vậy, ở hiệp một đội nữ Việt Nam ít triển khai tấn công biên và đó là một lý do dẫn đến việc họ không thể tìm đường tới khung thành đối phương.
Phát biểu của 2 HLV |
HLV Việt Nam: "Chúng tôi đã dự đoán trước đấu pháp phòng ngự của Malaysia trong hiệp một nhưng các cầu thủ đã khá nóng vội. Sang hiệp hai, họ chơi giãn biên hơn, phối hợp bật tường nhiều hơn và kết quả là đã có bàn thắng. Tỷ số không quan trọng bằng việc chúng tôi đã lọt vào bán kết". HLV Malaysia: "Đấu pháp phòng ngự phản công đã tỏ ra hữu ích ở trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên Việt Nam là đội quá mạnh nên đã chiến thắng. Theo tôi, cơ hội của 3 đội còn lại trong bảng A là ngang nhau". |
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên diễn ra phút 17. Mai Lan có bóng trước khung thành đối phương nhưng lại sút trúng người thủ môn Malaysia. Chỉ sau đó chưa đầy một phút, tỷ số đáng lẽ đã được mở cho Việt Nam nếu như cú tâng bóng qua đầu thủ thành Lilia Abdullah của Kim Chi không bị hậu vệ đối phương phá bóng đi hết đường biên ngang. Phút 45, Lilia Abdullah chứng tỏ chị xứng đáng là người chơi hay nhất bên phía Malaysia kể từ đầu trận khi chặn được cú sút của Kim Chi. Cầu thủ dẫn dắt lối chơi của đội chủ nhà đón đường chuyền đẹp mắt từ Văn Thị Thanh bên cánh trái, vượt qua hai hậu vệ Malaysia rồi sút rất mạnh nhưng bị thủ môn đội bạn kịp khép góc cản phá.
Những điều chỉnh chiến thuật của ban huấn luyện đã phát huy tác dụng ở hiệp hai. Phút 55, Văn Thị Thanh phá thế quân bình bằng một cú sút xa rất đẹp. Ức chế tâm lý được giải toả, các học trò HLV Mai Đức Chung càng chơi càng sung sức. Ở biên trái, một mình Văn Thị Thanh độc diễn và gây rất nhiều khó khăn cho Malaysia. Khu trung tuyến, Quách Thanh Mai và đặc biệt là Nguyễn Thị Mai Lan đã chơi bao sân và bẻ gãy mọi ý đồ phản công của đội bạn. Phút 59, các cổ động viên thành phố cảng có dịp ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Thanh Mai đưa bóng vào từ cánh trái, thủ môn Malaysia bắt không dính để Kim Chi đá nối chính xác. 8 phút sau, Mai Lan lập công sau cú sút chìm từ ngoài vòng 16m50. Có được 3 bàn thắng chỉ trong 10 phút, Việt Nam bất ngờ chùng xuống, để đội bạn xông lên chiếm lĩnh thế trận. Bàn bàn danh dự của đội khách được ghi ở phút 7 do công của Norlela Watingah. Pha đá phạt trực tiếp treo bóng vào góc cao khung thành của cầu thủ này là một trong những pha ghi bàn hiếm thấy ở bóng đá nữ Đông Nam Á. Trong những phút tiếp theo, Malaysia cố gắng ghi thêm bàn thắng nhưng thời gian không còn đủ để họ thu hẹp cách biệt.
Thắng trận 3-1, Việt Nam đang đứng đầu bảng được 6 điểm, ghi được 9 bàn và một lần để thủng lưới. Với thành tích này, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam được xếp nhất bảng A bất chấp kết quả của các trận còn lại.
Đội hình:
Việt Nam: thủ môn Thu Trang; hậu vệ Thuý Nga, Bích Hạnh, Bùi Thị Tuyết, Đào Thị Miên, Văn Thị Thanh; tiền vệ Thanh Mai (Nguyễn Thị Hồng Phúc), Nguyễn Thị Mai Lan, Đoàn Thị Kim Chi (Phạm Quỳnh Anh); tiền đạo Lưu Ngọc Mai, Phùng Thị Nguyệt Minh.
Malaysia: thủ môn Lilia Abdulla; hậu vệ LeonieVitus, Lanti Manggi, Mohd Bashri, Elizabeth Oyau (Mariam Alias), Louise Clare Ho; tiền vệ Norlela Watingah, Rita Gani (Surinah Akup), Haineh Liem, Marudang; tiền đạo Boby Kalam.
Cùng giờ với trận đấu này, trên sân Thiên Trường, Nam Định, Myanmar đánh bại Singapore 3-0. Vì bảng B chỉ có 3 đại diện và Myanmar đã thắng cả hai đối thủ còn lại trong bảng nên đội này giành vị trí số một. Như vậy, Việt Nam, với tư cách đầu bảng A sẽ gặp Thái Lan hoặc Singapore, tuỳ theo việc đội nào chiến thắng trong cuộc gặp gỡ chiều 6/12.
Xếp hạng bảng A bóng đá nữ | ||||||
Đội | Điểm | Trận | T | H | B | HS |
Việt Nam Philippines Malaysia Indonesia |
6 2 1 1 |
2 2 2 2 |
2 0 0 0 |
0 2 1 1 |
0 0 1 1 |
9-1 1-1 1-3 1-7 |
Xếp hạng bảng B bóng đá nữ | ||||||
Myanmar Thái Lan Singapore |
6 0 0 |
2 1 1 |
2 0 0 |
0 0 0 |
0 1 1 |
7-2 2-4 0-3 |
T. Lê - H. Linh