Chủ nhật, 23/2/2025
Thứ tư, 21/5/2014, 20:27 (GMT+7)

Tuyển nữ Việt Nam rơi lệ vì mất vé World Cup

Những giọt nước mắt buồn bã và tiếc nuối đã rơi trên gương mặt các tuyển thủ nữ và cổ động viên Việt Nam khi đội nhà để vượt mất chiếc vé dự World Cup vào tay Thái Lan chiều 21/5.

Thủ môn Kiều Trinh không cầm được nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc. Việt Nam thất bại 1-2 trong trận tranh vé vớt đến World Cup 2015.

Trận này Kiều Trinh mắc lỗi trong bàn thua thứ hai của đội tuyển Việt Nam. Tại SEA Games năm ngoái 2013, Trinh cũng mắc lỗi và đã hứa sẽ nỗ lực phục hận nhưng không thành công. Cô gái quê Đồng Tháp có lẽ là người ân hận nhất ở trận này.

Kim Hồng cũng ngấn lệ. Tiền vệ số 23 đã vượt qua rất nhiều ca chấn thương để trở lại đội tuyển và là trụ cột của đội nhà thời gian qua. Thế nhưng, những nỗ lực của chị và các đồng đội đã không được đền đáp.

Tiền vệ Lê Thị Thương bơ vơ, như không muốn tin vào thất bại hôm nay.

Tiền vệ Lê Thu Thanh Hương cũng đượm buồn. Chị là một trong những người chơi cố gắng nhất đội trận này, nhưng đành phải chấp nhận thất bại trước người Thái hơn hẳn đẳng cấp.

Trung vệ Hải Hòa cùng tâm trạng như các đồng đội.

Lê Thị Muôn (13), Chương Thị Kiều (3) và Lê Thị Thương với những bước chân mệt mỏi rời sân.

Dù vậy, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam vẫn nhận được sự động viên, an ủi của khán giả. Họ - với chế độ đãi ngộ thấp và cuộc sống bấp bênh - mới là những người lập được nhiều công trạng hơn những đồng nghiệp nam ở những kỳ SEA Games.

Nguyễn Thị Nga vẫy tay chào khán giả trong ánh mắt đỏ hoe. Chị và các đồng đội đã có một trận cầu nỗ lực nhưng "lực bất tòng tâm", để lỡ cơ hội ngàn năm có một dự World Cup.

Các cô gái Việt lủi thủi, tiếc nuối nhìn người Thái đoạt vé tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Các cổ động viên cũng đã rơi lệ.

Họ đã đặt rất nhiều kỳ vọng trước trận, nhưng rồi phải chứng kiến cảnh gục ngã của đội nhà, trên sân Thống Nhất ở TP HCM.

Khán giả TP HCM đã đến sân rất đông và cổ vũ cho các cô gái suốt trận nhưng kết quả lại không như mong đợi. Việt Nam bị đối thủ đến từ xứ chùa Vàng dẫn 2-0, trước khi tìm được bàn danh dự ở gần cuối trận.

Nỗi buồn đè nén khiến đôi bạn trẻ không thể rời khỏi khán đài, dù những người xung quanh đã về hết.

Đức Đồng