Ai là người mang đến thắng lợi cho Juventus trong 2 cuộc đối đầu "cân não" với Inter và Milan? Chẳng ai khác ngoài Del Piero. Ở trận thắng đội ĐKVĐ Serie A (vòng 30), chỉ vì thiếu may mắn, số 10 của "Lão bà" mới không có tên trong danh sách ghi bàn. Nhưng bù lại, anh chơi 90 phút trên cả tuyệt vời, là mối đe dọa thường trực trước cầu môn đối thủ và là chủ nhân của quả lật bóng "dọn cỗ" để Trezeguet vô-lê nhân đôi tỷ số.
Đến trận hạ Milan, dù Salihamidzic trực tiếp giúp Juventus ẵm trọn 3 điểm với cú đúp vào lưới Kalac, Del Piero mới là người thổi hồn vào chiến thắng ấy. Anh ghi bàn mở tỷ số và xuất sắc chứng tỏ vai trò của một thủ lĩnh khi đội nhà khó khăn (bị dẫn 2-1). Đầu tiên, Del Piero gây áp lực khiến Maldini, thủ lĩnh bên phía Milan, mất bóng, dẫn đến tình huống Salihamidzic san bằng tỷ. Sau đó, anh thực hiện cú đá phạt chuẩn xác, cho đồng đội người Bosnia ấn định phần thắng 3-2 cho Juventus. Del Piero còn chơi hay như vậy trong rất nhiều trận đấu khác, dù anh có ghi bàn hay không,
![]() |
Dường như Del Piero (phải) đang tìm thấy mùa xuân thứ hai của anh khi chơi thăng hoa trong sắc áo Juventus. Ảnh: Grazia Neri. |
Phong độ đỉnh cao của "Hoàng tử thành Torino" đã làm dấy lên một làn sóng rộng rãi trong dư luận và giới chuyên môn Italy, kêu gọi HLV trưởng Donadoni trao cơ hội cho Del Piero tại VCK Euro 2008 sắp tới. Làn sóng ấy lên đến đỉnh điểm cuối tuần qua, khi tiền đạo 33 tuổi này làm "bùng nổ" cầu trường ở Bergamo với cú hattrick và một pha "dọn cỗ" trong thắng lợi 4-0 của Juventus. Gần như ngay lập tức, một loạt tờ báo lớn, các nhân vật có tên tuổi cùng một số tuyển thủ Italy lên tiếng thúc giục Donadoni thay đổi quan điểm, gọi lại Del Piero cho giải đấu tại Áo - Thụy Sĩ.
Nhật báo thể thao số một Italy, Gazzetta dello Sport "bắn phát pháo" đầu tiên khi đăng bài xã luận có tựa đề "Làm sao ĐTQG có thể đến Euro 2008 mà không có Del Piero?". Những câu hỏi tương tự cũng xuất hiện trên La Stampa, Il Giornale, Il Giorno ... HLV Juventus, Ranieri thì khẳng định: "Sẽ là bất công lớn cho Del Piero nếu cậu ấy không được dự Euro 2008. Italy cũng sẽ lãng phí một nhân tài nếu tiếp tục gạt cậu ấy khỏi ĐTQG".
Buffon, thủ thành số một của tuyển Italy, công khai ủng hộ đồng đội ở Juventus: "Del Piero, như tất cả đều chứng kiến gần đây xứng đáng có một suất ở ĐTQG. Tôi tin Donadoni sẽ phải nghĩ lại về vị trí của Del Piero, đó là một nhà vô địch, một cầu thủ lớn và luôn biết cách tạo động lực để tiến về phía trước". Trước Buffon, một tuyển thủ Italy khác đang chơi cho Milan là Ambrossini cũng lên tiếng: "Nhìn vào ý chí của Del Piero và những gì anh ấy thể hiện, tôi hy vọng anh ấy sẽ có thể cống hiến cho ĐTQG tại Euro 2008".
Dường như áp lực khủng khiếp từ làn sóng ấy đã làm Donadoni nghĩ lại. "Tôi chưa bao giờ nói Del Piero bị gạt khỏi ĐTQG. Chẳng ai có thể buộc tội tôi vì cậu ấy không có tên trong các đợt triệu tập gần đây. Từ giờ đến Euro 2008 vẫn còn một thời gian dài và tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra", nhà cầm quân trẻ phát biểu trên kênh Sky Italy. Nói thì như vậy, nhưng có lẽ trong lòng Donadini đang rối bời đi tìm lời đáp cho "bài toán" nên hay không nên gọi lại số 10 của Juventus cho chiến dịch Euro 2008.
![]() |
Luôn tạo ra kỳ vọng về khả năng lực sự của anh, nhưng Del Piero (trái) lại gây thất vọng khi mờ nhạt ở các giải đấu lớn. Ảnh: DPA. |
Tương tự trường hợp của Raul Gonzalez ở tuyển Tây Ban Nha, Del Piero luôn nằm trong số ít ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Italy trước mỗi kỳ Euro hay World Cup. Phong độ chói sáng vào những thời điểm ấy thường khiến tiền đạo này được tung hô như là niềm hy vọng lớn nhất của "Binh đoàn thiên thanh" ở các giải đấu lớn. Nhưng rút cuộc, Del Piero chỉ đem lại nỗi thất vọng khôn xiết. Anh chơi dở tệ khiến Italy mất chức vô địch Euro 2000 vào tay Pháp, "chìm nghỉm" ở World Cup 1998, 2002, Euro 2004. Được Lippi đưa đến World Cup 2006, nhưng Del Piero cũng chẳng để lại dấu ấn thật sự đặc biệt về chuyên môn trong chức vô địch của tuyển Italy.
Kể từ trận Italy - Pháp (0-0) ở vòng loại Euro 2008 tháng 9/2007 đến nay, cái tên Del Piero không còn được nhắc đến trong các đợt tập trung của "binh đoàn thiên thanh" . Donadoni không hẳn không có lý khi ngoảnh mặt với số 10 của Juventus. Một khi đã tìm được Di Natale - cầu thủ đã chứng minh anh là giải pháp lý tưởng cho vị trí tiền đạo trái trong sơ đồ 4-3-3 bằng những màn trình diễn chói sáng tại vòng loại, Donadoni hoàn toàn đủ tự tin để gạt Del Piero, người luôn chơi mờ nhạt và to tiếng chỉ trích ông vì đã gí anh vào vị trí ấy.
Hơn nữa, bộ khung tuyển Italy mà Donadoni dự trù cho mục tiêu chinh phục Euro 2008 cũng gần như đã hoàn thiện, nhất là những vị trí trên hàng công. Ngoài một Di Natale chơi ổn bên cánh trái, một Luca Toni bất khả xâm phạm trong vai trò trung phong cắm. Vị trí còn lại trên hàng công, cánh phải, thì đã có Camonaresi, một cầu thủ nhỏ con nhưng chơi lắt léo và quan trọng hơn, luôn hoàn thành nhiệm vụ. Sự hiện diện của Del Piero, kèm theo yêu sách được chơi ở vị trí tiền đạo lùi, nếu xảy ra, sẽ phá vỡ kết cấu vững bền ấy. Trong khi đó, Donadoni, vốn đã chịu sức ép khủng khiếp vì chỉ tiêu phải đưa Italy bằng mọi giá có mặt ở trận chung kết, thêm nặng đầu với áp lực không đáng có mà tiền đạo của Juventus mang lại.
![]() |
"Có nên gọi Del Piero cho Euro 2008 hay không?" đang là nỗi băn khoăn lớn nhất của HLV Donadoni (áo nâu sẫm). Ảnh: AK. |
Quá khó cho Donadoni, bởi nếu không xử lý khéo léo, "vấn đề tế nhị" này có thể trở thành lực cản đáng kể cho tham vọng của người Italy tại Euro 2008 cũng như tương lai của chính ông trên cương vị HLV trưởng binh đoàn thiên thanh.
Phương Minh