![]() |
|
Diễn viên Tuyên Huyên. |
Cô kể lại: "Thời còn cắp sách, tôi học ở trường nữ sinh nhưng lại không thích chơi với các bạn vì cảm thấy họ rất phiền toái. Ở nhà, ngoài anh trai tôi còn có các chị em họ, con chú bác, song tôi chỉ thích lon ton đi theo anh hai chơi các trò của bọn con trai như chơi xe mô hình, săn bắt cướp... Ngược lại, tôi chẳng bao giờ đụng tay đến búp bê hay chơi trò bán đồ hàng. Từ nhỏ, tôi đã tự hỏi vì sao giữa các chị em gái thường nảy sinh sự đố kỵ, so đo, ganh ghét nhau... trong khi các bạn trai thì ít xảy ra trường hợp như thế".
Do chỉ chơi với bạn nam nên từ nhỏ Tuyên Huyên đã hiếu động như một cậu con trai. Năm 13 tuổi, cô được cha mẹ gửi sang Anh du học. Cô nói: "Sau khi tốt nghiệp, tôi liền về Hong Kong gia nhập ngành giải trí, mang theo lối giao tiếp phóng khoáng ở nước ngoài vào nghề. Những ngày đầu mới đến TVB, tôi đã bày tỏ quan điểm và tác phong làm việc quyết đoán. Với tôi, mọi thứ phải có nguyên tắc. Vì thế, lúc nhìn thấy người khác làm sai, làm chưa tốt tôi lập tức nói cho họ biết và hy vọng họ sửa sai để tiến bộ hơn. Song, tôi quên mất một điều, mình đang ở Hong Kong chứ không phải Anh...".
Tuyên Huyên không thích sự giả dối, càng không biết cách lấy lòng người khác, cho nên từ những ngày đầu gia nhập làng giải trí, đã xảy ra nhiều tin đồn bất lợi cho cô. Cô tâm sự: "Trải qua những lần vấp ngã trong cách đối nhân xử thế, tôi rút ra những bài học nhớ đời và tôi cũng dần bỏ được thói quen hay lo chuyện... bao đồng".
Trong ngành giải trí, bạn thân của Tuyên Huyên phần lớn là các đồng nghiệp nam. Tuyên Huyên nói: "Tôi và Cổ Thiên Lạc hợp tác qua nhiều bộ phim và chơi thân với nhau, những giữa chúng tôi không hề xảy ra tình cảm yêu đương gì như tin đồn, vì anh ấy đâu có coi tôi là... con gái. Điểm giống nhau giữa tôi và Cổ Thiên Lạc là nghĩa khí, chúng tôi luôn chơi đẹp với bạn bè. Còn với La Gia Lương thì ngoài là bạn thân, còn có một mối quan hệ hơi khác một chút: Tôi là mẹ nuôi của con trai anh ấy. La Gia Lương vào ngành đã lâu, anh quan hệ rộng rãi và chín chắn, anh đã dạy cho tôi rất nhiều điều hay lẽ phải. Trong đối nhân xử thế, tôi thán phục Gia Lương ở tính ôn hòa. Quen anh ấy đã lâu, nhưng tôi chưa một lần bắt gặp anh to tiếng với ai ở hậu trường. Còn Vương Hỷ thì tôi quen qua lần đóng phim Lực lượng hải quan. Ngay lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã phát hiện nhanh chóng những điểm tương đồng, cụ thể là tính thẳng thắn".
Thời gian này Tuyên Huyên đang có mặt tại phim trường Vân Nam, Trung Quốc đóng phim Thanh nữ ưu hồn. Do chưa thích ứng với thời tiết giá rét ở Vân Nam nên cô đã ngã bệnh và phải vào viện điều trị. Đóng phim ròng rã suốt 2 tháng, hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, vậy mà thay vì ngủ bù cho những ngày lao động cật lực, cô lại tranh thủ thời gian bay sang Thái Lan và về Hong Kong để quay quảng cáo.
(Theo Đất Mũi)
