Ngày 10/11, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Châu đã trao huy hiệu và bằng khen của Trung ương Đoàn cho anh Bình, Bí thư Đoàn xã Nga Bạch và thượng úy Hải, Phó công an xã, vì cứu sống bé Nguyễn Thị Nga, 7 tuổi, bị đuối nước.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa đánh giá, hai cán bộ là tấm gương thanh niên điển hình, cần được biểu dương, nhân rộng.
Chia sẻ tại buổi lễ, thượng úy Hải nói "đến giờ vẫn không tin nổi đã cứu được bé gái trước lưỡi hái tử thần. Cháu bé sống sót thực sự kỳ diệu...".
Khoảng 10h45 ngày 1/11, khi đang dự cuộc họp tại cơ quan thì anh Bình nghe tiếng hô hoán có người sa xuống hồ nước trước sảnh trụ sở xã Nga Bạch. Chạy ra, anh thấy cháu bé đang nổi lập lờ dưới mặt nước nên lao xuống kéo nạn nhân lên bờ. "Cháu gần như đã ngưng thở, cơ thể tím tái, bất động", anh Bình kể, cho hay sau đó đã cùng một đồng nghiệp sơ cứu tại chỗ cho bé.
Trong tình huống nguy cấp, thượng úy Hải xốc đứa trẻ lên vai, dốc ngược chân rồi chạy vòng quanh sân với hy vọng cuối cùng. "Dù nỗ lực song lúc đó trong đầu tôi đã xuất hiện ý nghĩ đứa trẻ sẽ khó lòng qua khỏi...", anh Bình kể. Mọi người như vỡ òa vì cháu bé sau đó dần hồi tỉnh, nhịp tim đập trở lại khi được ép tim, thổi ngạt và đưa sang trạm y tế gần đó cấp cứu.
Nhớ lại giây phút giằng co với tử thần cứu sống bé Nga, thượng úy Hải chia sẻ, khi xốc cháu lên vùng chạy, anh không suy nghĩ nhiều mà cho rằng "còn nước còn tát". Sau khi vác nạn nhân chạy mấy vòng, anh Hải đặt cháu nằm nghiêng rồi cố gắng ấn vào bụng. "Thấy nước từ trong bụng ọc ra, tôi thấy cơ thể bé ấm dần thì biết đã qua cơn nguy tử...", anh Hải nói.
Cả Bí thư Đoàn xã Nga Bạch và thượng úy Hải cho biết, hành động của bản thân là bình thường, phản ứng theo tự nhiên, ai bắt gặp hoàn cảnh tương tự cũng sẽ làm vậy. Cứu người đuối nước cần dứt khoát và có kinh nghiệm, chỉ cần chần chừ giây lát là có thể không thành. Hôm đó thời tiết thuận lợi, vị trí bé Nga bị nạn cũng gần bờ nên việc cứu hộ diễn ra nhanh chóng.
Chị Trần Thị Mai, 46 tuổi, mẹ bé Nga tâm sự, đến giờ vẫn chưa quên cảm xúc sợ hãi "như sét đánh ngang tai khi nhận tin con bị nạn". Khi đến trạm y tế, thấy bác sĩ thông báo con gái qua cơn nguy tử, người mẹ sụp xuống khóc. "Con bé đã may mắn, nếu không có các anh cứu giúp thì giờ chưa biết thế nào...", chị nói.
Vợ chồng chị Mai có ba người con, bé Nga là con út. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chồng chị thường đi làm ăn xa. Gia đình sinh sống cách hiện trường gần 3 km. Sau mỗi buổi tan học, chị Mai thường đến trường chở con về nhưng hôm đó chị có việc đột xuất, chưa kịp đón bé.
Sau giờ tan học hôm 1/11, đứa trẻ cùng nhóm bạn sang sân UBND xã chơi, khi với tay hái hoa súng thì trượt chân rơi xuống hồ. Bé Nga hiện bình phục và đi học trở lại.