![]() |
Em Lê Kim Sang rơi nước mắt khi kể chuyện về gia đình. Ảnh: A.V. |
Trong buổi giao lưu, chị Trần Thị Thủy, nhà ở Củ Chi đã kể: Chị và chồng là hai lao động chính trong nhà, nuôi cha chồng bệnh tật và hai người em bị mắc chất độc màu da cam. Còn chị Kan Minh Hương, người dân tộc Êđê, sống ở TP HCM, từ năm 14 tuổi đã phải nghỉ học để đi làm thuê nuôi cha mẹ bệnh tật và người chị gái bị tâm thần, bại liệt.
Nhà nghèo phải sống ở vỉa hè, bán khoai lang kiếm sống đỡ đần cha mẹ, em Vương Mỹ Lộc phường 5, quận 3, vẫn thi đậu 2 đại học và nay đã trở thành bác sĩ. Còn em Lê Kim Sang, ba mẹ li dị, một mình em phải chăm lo cho ông bà đều trên 70 tuổi, ông bị bại liệt và đứa em trai chỉ mới học lớp 4. Nhưng nhiều năm liền Sang đều là học sinh khá giỏi. Em tâm sự: "Ước mơ lớn nhất của em là được vào đại học Y TP HCM. Chỉ có học giỏi, nghề nghiệp ổn định đàng hoàng mới trả hiếu được cho ông bà và làm ông bà vui".
Phong trào vận động bình chọn gương mặt những người con, người cháu hiếu thảo trong gia đình tại TP HCM bắt đầu từ năm 1995. Từ 281 gương năm đầu tiên đến nay đã có 29.463 gương người con hiếu thảo được bình chọn và tuyên dương.
Ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch UBND TP HCM phát biểu: "Bên cạnh sự tha hóa về nhân cách, lối sống thực dụng của một bộ phận người hôm nay, chúng ta vẫn còn rất nhiều những nhân tố tích cực, sống chí tình, chí nghĩa với gia đình, làng xóm, xã hội. TP HCM sẽ luôn duy trì phong trào sống đẹp này và tích cực biểu dương những gương mặt điển hình".
Anh Vân