Thứ sáu, 20/9/2024
Thứ tư, 22/5/2024, 10:46 (GMT+7)

Tướng Việt được ví như Gia Cát Lượng, dùng đàn chó 'mượn' vạn mũi tên

Ông đã 'mượn' hàng vạn mũi tên quân giặc bằng cách buộc vào cổ đàn ‘thần khuyển’ những chiếc đạc ngựa và cho chạy xung quanh doanh trại địch.

Quân Minh nghe tiếng đạc ngựa (treo ở cổ ngựa), lại thấy tiếng trống thúc, quân reo rất hốt hoảng tưởng bị tấn công. Nhưng do đêm tối, không rõ binh lực chỉ còn cách dùng cung nỏ bắn ra như mưa. Cứ làm như vậy đến gần sáng, nghĩa quân Lam Sơn thu nhặt được hàng vạn mũi tên.

Mưu lược của danh tướng này không kém gì Khổng Minh dùng chiêu 'thuyền cỏ mượn tên' của quân Tào trong trận Xích Bích thời Tam Quốc.

Mộc Trà