Tháng 4, Janie Furner 45 tuổi thường xuyên buồn nôn. Nghĩ rằng bị u nang buồng trứng, chị đến gặp bác sĩ và chụp CT cắt lớp. Một tuần sau người phụ nữ được bác sĩ thông báo không bị ung thư mà mang thai đứa con thứ hai.
20 năm sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng nhà Furner giờ đây đã đón chào thêm thành viên mới.
"Tôi hoàn toàn quên mất trạng thái mệt mỏi lúc mới đẻ", Janie chia sẻ. "Tôi đã quay trở lại với những đêm mất ngủ, thay tã và cho con bú. Tôi không hề hình dung năm tới của mình lại như vậy nhưng giờ đây tôi hạnh phúc tận hưởng đêm giáng sinh với đứa bé kỳ diệu này".
Janie Furner mang thai đứa con thứ hai ở tuổi 45. Ảnh: SWNS.
Trước đó, theo Fox News, Janie được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Mỗi năm, chị chỉ có kinh nguyệt hai lần và cơ hội thụ thai vô cùng mong manh. Suốt hai thập kỷ, Janie cùng chồng là Gary chấp nhận rằng họ chỉ có thể có một đứa con.
Đầu năm 2018, Janie tra cứu các triệu chứng mà mình gặp phải như đau lưng, liên tục cần đi vệ sinh và bỏ dở đồ ăn. "Tất cả thông tin đều chỉ ra đó là do tôi bị u nang buồng trứng", người phụ nữ nhớ lại.
Janie đến gặp bác sĩ và "sốc hoàn toàn khi được thông báo rằng mình có thai". "Tôi đã ở đó với nỗi sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nhưng sau đó bác sĩ thông báo tin tuyệt vời", Janie kể. Chồng chị cũng vô cùng kinh ngạc.
Vài tuần sau, vợ chồng Furner báo tin có em bé cho con gái cả Mia lúc ấy đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.
"Tôi khá lo lắng về việc con bé sẽ tiếp nhận tin này như thế nào nhưng cuối cùng con bé chỉ bật khóc", Janie nói. "Rất may đó là những giọt nước mắt của niềm vui. Con bé nói luôn muốn có một đứa em trai hoặc em gái".
Gia đình Furner quây quần bên nhau. Ảnh: SWNS.
Đối với Gary, tin Janie mang bầu càng ý nghĩa hơn bởi bố anh vừa qua đời năm ngoái. "Sau gần một năm mất cha, nay tôi chào đón đứa con trai mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ mình có được", Gary tâm sự.
Hiện, con trai út của Gary và Janie là Oliver đã 9 tuần tuổi. Bé vừa đón Giáng sinh đầu tiên bên gia đình.
"Tôi rất vui sướng", Gary hạnh phúc. "Dù đã hơi già nhưng tôi vẫn thấy thật tuyệt khi lại được làm bố. Đứa bé như một phép màu nhỏ được gửi tới từ thiên đường".
Mai Hương