-
01h15
Cổ động viên ở Hà Nội bắt đầu chia thành từng nhóm rời trung tâm, diễu hành qua nhiều phố trước khi về nhà. Một số người chia sẻ, họ sẽ ăn mừng chiến thắng của đội nhà cho tới sáng.
Hai cổ động viên mang nồi ra gõ. Ảnh: Nguyễn Đông.
-
00h50
Khi cảnh sát giao thông gỡ rào chắn tại các ngã tư vào trung tâm Hồ Gươm, hàng trăm cổ động viên lại tiếp tục chạy xe máy, ôtô hướng vào Tràng Tiền Plaza rồi chạy vòng quanh Hồ Gươm. Bữa tiệc mừng chiến thắng đã quá nửa đêm mà chưa đến hồi kết. Hai xe của lực lượng 113 bắt đầu đi nhắc nhở người hâm mộ, nhưng lượng người quá đông nên chưa thể giải tán được ngay.
Hai du khách nước ngoài hoà chung vào không khí chiến thắng của cổ động viên Việt. Ảnh: Giang Huy.
Dòng người đổ về trung tâm khi rào chắn xe được gỡ bỏ. Ảnh: Giang Huy.
-
0h35
TP HCM, đã qua 0h nhưng hàng nghìn người vẫn tập trung tại đường Lê Lai đốt pháo, nhảy múa ăn mừng chiến thắng.
Ảnh: Hữu Khoa.
Không khí nào nhiệt trên đường phố Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Thành.
-
00h00
Trên phố Huế (Hà Nội) dòng người hâm mộ vẫn nhích từng bước để vào trung tâm thành phố.
Ảnh: Giang Huy.
-
23h35
Không khí mừng chiến thắng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở trung tâm Hà Nội. Cổ động viên tiếp tục đốt pháo và nhảy múa trên phố Hai Bà Trưng - Hàng Bài... Dù không phải ngày cuối tuần, nhưng các tuyến phố quanh Hồ Gươm đã được rào chắn thành một không gian đi bộ riêng để người hâm mộ bày tỏ tình cảm với đội bóng.
Nhóm bạn trẻ vẫy cờ trên phố Hàng Bài. Ảnh: Gia Chính
Cổ động viên tiếp tục đốt pháo sáng. Ảnh: Tất Định.
-
23h35
TP HCM, các tuyến đường vẫn tấp nập dòng người hò reo khua chiêng gõ trống, hô vang Việt Nam vô địch. Tại đường Hàm Nghi, nhóm thanh niên đốt pháo nghệ thuật. Một số người còn mang theo vật nuôi xuống đường. "Đêm nay rất là vui nên tôi có mặt ở đây để hòa nhịp cùng người dân vui bóng đá", anh Võ Ngọc Thạch mang theo hai chú chó tên Ma Bu và Nu đi từ huyện Bình Chánh lên trung tâm thành phố ăn mừng, nói.
Ảnh: Quỳnh Trần.
Ảnh: Quỳnh Trần.
Gần nửa đêm, đường phố Sài Gòn vẫn đông nghẹt. Ảnh: Hữu Khoa.
Ảnh: Quỳnh Trần.
Ảnh: Hữu Khoa.
Ảnh: Hữu Khoa.
Ảnh: Nguyễn Thành.
-
23h30
Người dân ở Hà Nội đốt pháo bông
Pháo bông nhiều màu sắc do một số người dân đốt lên tại phố Xã Đàn (Đống Đa). Ảnh: Võ Hải.
Một công nhân dọn vệ sinh ở quận Đống Đa mừng chiến thắng của đội tuyển trong ca làm việc. Ảnh: Võ Hải.
-
23h00
Tại Quảng Ngãi, 22h30, các tuyến đường chính ở thành phố vẫn đông ngợp người cùng tiếng còi hú liên hồi. Trên đường Hùng Vương, nhiều người hâm mộ mang theo chạy xe máy, ôtô mang theo cúp vàng và hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo, tiền đạo Công Phượng. Hàng trăm cảnh sát giao thông và dân quân tự vệ được điều động để đảm bảo trật tự.
Trên một số tuyến đường nhỏ dẫn đến đại lộ, một số phụ nữ lớn tuổi ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Các bạn nữ trẻ đi bên cạnh liền giải thích: "Hôm nay Việt Nam thắng đó cô". Bạn Khánh Chi cho biết, đã bỏ lớp học nhạc ban đêm để cổ vũ tuyển Việt Nam và rất vui với chiến thắng của đội nhà."Hy vọng Việt Nam sẽ vô địch", Chi nói.
Ảnh: Phạm Linh.
-
23h00
TP HCM, không khí ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam vẫn càng náo nhiệt khi về khuya. Ở đường Lê Lai, nhiều người nhảy lên mui xe ăn mừng chiến thắng. Ở góc đường này với công viên 23/9, lực lượng chức năng phải dẹp tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng.
Hóa trang ăn mừng trên nóc xe. Ảnh: Hữu Khoa.
Ông Nguyễn Văn Nuôi bị khuyết tật chân nhưng vẫn đổ ra đường chung vui. Ảnh: Quỳnh Trần.
Ảnh: Nguyễn Thành.
Ảnh: Quỳnh Trần.
-
23h00
Hải Phòng, cả thành phố như chìm trong thứ âm thanh cộng hưởng của động cơ xe, tiếng chiêng trống, tiếng còi và khói xăng dầu pha trộn với khói của hàng trăm quả pháo khói, pháo sáng. Nhiều tuyến phố tê liệt hoàn toàn như: Cầu Đất, Tô Hiệu, Lạch Tray, Lê Lợi...
Trung tâm Hải Phòng chìm trong khói. Ảnh: Giang Chinh.
Còn tại Hà Tĩnh, vòng xuyến trung tâm thành phố kẹt cứng. Dọc tuyến phố đỏ rực bởi màu áo, cờ đỏ, sao vàng. Hai bên đường, người dân tranh thủ bán miếng dán, kèn. Giá cho mỗi chiếc kèn là 20.000 đồng.
"Đây là lần đầu tiên trong giải AFF 2018, người dân Hà Tĩnh ra đường ăn mừng. Chiến thắng này tạo xúc động mạnh với người hâm mộ. Không có lý do gì mà chúng tôi không đồng thanh hát bài ca chiến thắng", anh Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi) nói.