From:
To: phapluat@vnexpress.net
Sent: Wednesday, June 25, 2003 1:59 PM
Subject: Vai suy nghi ve tieu cuc cua CSGT Viet Nam
Một điều cần bàn ở đây là tâm lý của người dân. Khi lưu thông trên đường, nếu gặp CSGT thì ai nấy "mặt xanh như đít nhái", và đành rút ra vài chục nghìn đồng đưa cho họ để còn có đường làm ăn sinh sống. Tại sao CSGT Việt Nam lại tạo cho những người mình đang phục vụ (hoặc đang quản lý?) tâm lý như thế. Đấy là cái gốc của tiêu cực. Thiết nghĩ nhà nước nên đào tạo một đội ngũ cảnh sát có tư cách hơn.
Bạn bè của tôi khi đọc lời phát biểu của thiếu tướng Nguyễn Việt Thành rằng lực lượng cảnh sát đang làm mất hết lòng tin của dân, đã cười và nói: "Ổng nói đúng nếu chỉ với lực lượng cảnh sát nói chung. Còn nói riêng về lực lượng CSGT thì chưa đúng lắm. Vì rằng CSGT Việt Nam đâu còn chút lòng tin ở dân mà mất".
Lời nói của những người đang học tập tại nước ngoài để phục vụ tổ quốc về một vấn đề thường ngày ở Việt Nam liệu có làm cho những nhà quản lý suy nghĩ thêm chăng? Hay chỉ là cho thôi việc 11 đại diện tiêu cực của CSGT.
Chào thân ái