Brad Downey, nghệ sĩ người Mỹ sống ở Berlin, người đưa ra ý tưởng tạc tượng Melania, cho biết hôm 8/7 rằng tác phẩm đã bị biến dạng và cháy đen khi cảnh sát thông báo cho anh về sự việc. Nó bị đốt đúng vào đêm kỷ niệm quốc khánh Mỹ 4/7 và được dỡ bỏ ngay hôm sau.
"Tôi muốn biết tại sao họ làm thế", Downey, 39 tuổi, nói.
Downey đã nộp đơn trình báo lên cảnh sát và muốn thẩm vấn các thủ phạm, nếu tìm thấy, cho bộ phim mà anh đang chuẩn bị để trình chiếu tại triển lãm dự kiến diễn ra ở Slovenia vào tháng 9.
Một phát ngôn viên cảnh sát cho hay không thể cung cấp chi tiết về sự việc vì cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Văn phòng của bà Melania ở Washington chưa đưa ra bình luận.
Bức tượng Melania được khánh thành vào tháng 7/2019, tái hiện Đệ nhất phu nhân Mỹ trong bộ váy màu xanh lam tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump năm 2017. Tượng có kích thước như người thật, tạc trên thân cây bằng máy cưa, được Downey ủy thác cho nghệ sĩ địa phương Ales Zupevc thực hiện.
Downey hy vọng bức tượng sẽ thúc đẩy một cuộc đối thoại về tình hình chính trị ở Mỹ, nhấn mạnh vị thế của bà Melania như một phụ nữ nhập cư kết hôn với Tổng thống Mỹ có quan điểm hạn chế nhập cư. Tuy nhiên, một số người dùng mạng xã hội đã chỉ trích bức tượng, cho rằng nó quá sơ sài và giống bù nhìn.
Hồi tháng một, bức tượng gỗ lớn mô phỏng ông Trump, do một nghệ sĩ địa phương thực hiện năm ngoái, cũng bị đốt cháy ở thành phố Moravce của Slovenia.
Anh Ngọc (Theo Reuters)