Chiều 28 Tết, chị Nguyễn Thùy Dương (26 tuổi, trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) cùng nhóm bạn chờ đợi hồi lâu để "check in" tại tượng linh vật hổ. Chị Linh nhận xét "tượng hổ giống thực tế, rất ngầu và ấn tượng". Phía bên ngoài, nhiều người xếp hàng chờ đợi để đến lượt chụp ảnh, cũng khen tượng hổ khá sinh động.
Ông Lê Văn Phúc, Giám đốc công ty Môi trường và Đô thị TP Đông Hà, cho hay việc trang trí công viên Lê Duẩn do thành phố đặt hàng, trong đó có linh vật hổ. Một tháng trước Tết, công ty này tham khảo nhiều người tạc tượng, kiến trúc sư để chọn đặt hàng.
"Tôi rất mừng vì con hổ đưa tới trưng bày ở công viên, được người dân nhận xét tích cực. Đây là sự động viên anh em làm việc vất vả dịp này", ông Phúc nói. Trong quá trình làm linh vật, công ty này giám sát hàng ngày, chăm chút từ khi sơ bộ cho đến hoàn thành để có linh vật "khá được mắt, sát với thực tế".
Anh Đinh Văn Tâm (31 tuổi, trú Triệu Độ, Triệu Phong), tác giả của bức tượng, cho biết con hổ có kích thước khoảng 3x2 m, cao 2,5 m, chế tác từ xốp cứng và thạch cao.
Từ lúc nhận đặt hàng, anh Tâm có 20 ngày để chuẩn bị, trong đó mất nhiều ngày chờ xốp khối chuyển từ Đà Nẵng ra do Quảng Trị không có. "Quá trình sáng tạo tác phẩm mất khoảng 12 ngày", anh Tâm cho hay.
Để tạo được hình dáng gần giống thực tế, anh phải sưu tầm nhiều ảnh mẫu xem. "Khó nhất tạo được khuôn mặt và dáng vóc", anh Tâm nói.