From: Duc The Ngo
Sent: Monday, July 07, 2008 5:42 PM
Subject: Gui Hieu
Con người tạo ra số mệnh chứ không phải số mệnh tạo ra con người.
Tôi viết câu nói đó trước khi viết những dòng nội dung chính cho bạn để hy vọng bạn sẽ đọc và suy ngẫm nó trước. Tôi cũng là một người đàn ông sắp lập gia đình vì thế tôi hiểu những suy nghĩ của bạn và cũng mong bạn hãy có đủ dũng khí để vượt qua những suy nghĩ sai lầm về số mệnh.
Mỗi con người có một số mệnh riêng và không thầy bói hay sách tử vi nào có đủ tài trí để mô tả hay đoán trước số mệnh của người đó. Không ai có thể dự đoán trước được tương lai cũng như có thể áp đặt được số mệnh của một người nào đó. Có nghĩa là Hiếu tương ứng với một số mệnh và bạn sẽ tạo ra cái số mệnh đó chứ không phải một số mệnh nào đó sinh ra Hiếu hay bạn gái của bạn. Tương lai của bạn có tốt đẹp hay không phụ thuộc vào chính bạn: do bàn tay, khối óc và tình yêu của bạn quyết định.
Bây giờ chúng ta cùng đặt giả thiết có một số mệnh định trước nào đó, điều đó có nghĩa là dù bạn làm thế nào cũng không thể tránh khỏi số mệnh đó (nó đã sắp sẵn trước rồi cơ mà, sao mà thay đổi được). Điều đó có nghĩa là dù bạn có làm gì cũng không thể thay đổi được tương lai sau này, vậy thì có lý gì bạn phải tự hủy hoại tình yêu đẹp của mình.
Dù bạn có chia tay, nhưng nếu số mệnh bạn đã định trước như thế thì bạn sẽ lại trở lại thôi, đâu có thay đổi được gì. Hơn nữa, nếu là số mệnh thì có trời quy định, ai có thể biết và làm thay đổi được cơ chứ. Đó là lý do thứ nhất để nói rằng bạn không cần phải suy nghĩ về những điều liên quan đến số mệnh.
Nếu không hề có số mệnh, vậy thì chả có lý do gì khiến chúng ta phải tin vào những điều huyễn hoặc rằng khi hai bạn cưới nhau sẽ sinh ly tử biệt.
Tôi muốn lý giải như thế để hy vọng bạn có thêm niềm tin vào tình yêu của mình và hy vọng cả hai bạn sẽ tiếp tục cùng sánh vai bên nhau trong tình yêu hạnh phúc của mình. Các bạn là những thanh niên được sinh ra trong thời đại khoa học kỹ thuật, nên tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống chứ đừng bị chi phối bởi những điều vô căn cứ và mê tín dị đoan để rồi sẽ phải ân ận suốt đời vì mất một tình yêu đẹp.
Hãy cùng học tập, rèn luyện và lao động để xây dựng cho cuộc sống trong tương lai và số mệnh của các bạn sẽ tạo ra số mệnh của chính các bạn. Một lần nữa mong bạn hãy nhớ “Con người tạo ra số mệnh chứ không phải số mệnh tạo ra con người”.
Chúc hai người hạnh phúc.
Ngô Đức Thế