Ngày 21/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thành Đô (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) mức án 20 năm tù về các tội “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”. Liên quan, các bị cáo khác cũng phải nhận từ 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 13 năm tù về các tội “cướp tài sản” và “không tố giác tội phạm”.
Theo cáo trạng, năm 10 tuổi, Nguyễn Thành Đô theo cha mẹ lên Sài Gòn bán dừa dạo, sống lang thang không nơi cư trú. 19 tuổi, Đô bị đi tù về tội “lạm dụng tín nhiệm đoạt tài sản”.
Ra trại, Đô tiếp tục sống lang thang và hành nghề chạy xe ôm tại trung tâm quận 1. Cũng trong thời gian này, Đô theo học tiếng Nhật với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn từ những cuốc xe ôm và dắt du khách tham quan thành phố.
|
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Tuy nhiên, thấy công việc hướng dẫn viên nghiệp dư không khá giả, Đô nảy sinh ý định “giăng bẫy” các du khách Nhật để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người này anh mặc bảnh bao giả làm nhân viên của công ty du lịch, lân la đến làm quen với các vị khách đến từ xứ sở hoa anh đào rồi rủ đi ăn uống. Sau đó, Đô móc nối với nhân viên nhà hàng tính tiền giá “cắt cổ” để trấn lột tiền.
Ngày 17/11/2008, Đô đến quán bia Zen-Plaza trên đường Bùi Viện (quận 1) làm quen với 3 người Nhật. Sau một hồi nói chuyện, Đô rủ họ đến quán bar Áo Dài nhưng thực chất là đưa họ đến nhà hàng Phương Đông (hang ổ của băng nhóm). Tại đây, Đô gọi 5 tiếp viên nữ đến phục vụ.
Khi thanh toán tiền, Đô buộc họ phải trả hơn 2.100 USD gồm tiền bia và tiền mua dâm nhưng họ không đồng ý vì quá đắt. Ngay lập tức, Đô gọi 5 đàn em lên phòng đánh đập họ khiến những người khách Nhật phải dốc toàn bộ túi tiền được 800 USD và 40.000 Yên đưa cho chúng. Chưa hài lòng, Đô lục túi lấy thêm chiếc điện thoại iPhone3G, 3 máy ảnh và các thẻ ATM. Sau khi buộc họ phải cung cấp mật khẩu, người này sai đàn em canh giữ 2 khách còn mình áp giải một vị đi rút hơn 250 triệu đồng chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, trong một thời gian ngắn, băng nhóm do Đô cầm đầu đã thực hiện gần 30 vụ cướp tài sản của du khách Nhật, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân. Đến ngày 7/12/2008, khi gã này đang khống chế một du khách rút tiền tại máy ATM thuộc quận 3 thì bị công an bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, Đô và đồng bọn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng chỉ thừa nhận chiếm đoạt tiền và tài sản trị giá gần 700 triệu đồng của du khách. Số tiền này Đô nướng sạch vào cá độ bóng đá.
Vũ Mai