Một bức tượng băng trong khu chợ Giáng sinh Place Guillaume II, thành phố Luxembourg, miền nam Luxembourg tối 24/11 đột nhiên sụp đổ và vỡ thành nhiều phần, trong lúc có nhiều người đi lại xung quanh.
Một phần của bức tượng đè trúng người cậu bé mới chập chững biết đi đang đi dạo ở chợ Giáng sinh cùng gia đình. "Đứa trẻ hai tuổi bị thương nặng và chết trên xe cứu thương", cảnh sát cho hay.
Sự việc khiến người thân của bé trai và các nhân chứng có mặt tại hiện trường vô cùng hoảng sợ. Gia đình nạn nhân đang được hỗ trợ về tâm lý.
![Hiện trường bức tượng băng bị sụp đổ tại chợ Giáng sinh ở Luxembourg tối 24/11. Ảnh: Cảnh sát Luxembourg.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/11/26/anh1-8464-1574757345.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZoJ9DIolxCz6xX5RW911bg)
Hiện trường bức tượng băng bị sụp đổ tại chợ Giáng sinh ở Luxembourg tối 24/11. Ảnh: Cảnh sát Luxembourg.
Tác giả của bức tượng, nhà điêu khắc người Pháp Samuel Girault, khai với cảnh sát rằng bức tượng băng ông tạo ra nặng hai tấn và khẳng định nó không thể tự rơi. Girault cho hay đã có kinh nghiệm 19 năm trong nghề tạc tượng băng và chưa từng gặp trường hợp tương tự.
Thủ tướng Luxembourg Xvier Bettel ngày 24/11 gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân và cho đóng cửa các khu chợ Giáng sinh trong hôm đó.
Mai Lâm (Theo Daily Mail)