![]() |
Diễn viên Châu Kiệt. |
Nhiệm Tuyền và Lý Băng Băng là hai sinh viên cùng học khoa biểu diễn tại Kịch viện Thượng Hải. Hồi còn ở trường, họ là những sinh viên xuất sắc, được thầy yêu bạn mến. Từ ngày ra trường, họ đã không dưới 4 lần hợp tác đóng cặp với nhau. Mặc dù trên màn ảnh, họ đã nhiều phen gần gũi bên nhau, nhưng ngoài đời họ vẫn chỉ coi nhau như những người bạn tốt.
Lần này, Lý Băng Băng vào vai Lăng Sở Sở - một mỹ nữ kỳ tài từng nếm trải ngọt bùi cay đắng, dạn dày phong sương, võ nghệ cao cường, xả thân vì nghĩa hiệp. Mỗi lần Bao Chửng gặp chuyện chẳng lành, Sở Sở cứ như trên trời rơi xuống, giải thoát cứu nguy. Khốn nỗi, về mặt tình cảm, Sở Sở đã đem lòng yêu say đắm Bao Chửng - một con người có chí lớn, sống lương thiện, không bao giờ chịu khuất phục, còn đối với sự kiên trì theo đuổi của Công Tôn Sách - một người trí dũng song toàn, thẳng thắn vô tư đã khiến cô lúng túng không biết làm thế nào. Phát biểu cảm tưởng của mình khi đóng vai Sở Sở, Băng Băng cho biết: "Đóng vai một mỹ nữ nghĩa hiệp, tình cảm phức tạp là một thách thức lớn đối với tôi".
![]() |
Thích Tiểu Long. |
Vào vai Triển Chiêu là ngôi sao võ thuật nhí Thích Tiểu Long, chưa đầy 12 tuổi. Tuổi đời Tiểu Long chưa lớn nhưng em đã có một bề dày thành tích và nhập vai thành công những nhân vật có khí phách kiên cường. Trong khi một số diễn viên nổi tiếng phải chấp nhận vào vai phụ thì em lại áp đảo họ với diễn xuất chính ở các phim như Tiểu Tử Thiếu Lâm, Rồng Trung Quốc, Vua cờ bạc, Võ Tôn Thiếu Lâm, Hiệp Đạo, Ngôi sao phản đấu vô địch, Hầu Vương đại chiến Na Tra, 10 anh em, Rồng ở Thiếu Lâm.
Thích Tiểu Long, tục danh là Trần Tiểu Long, xuất thân trong một gia đình võ thuật ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lên 2 tuổi, cậu bắt đầu học võ Thiếu Lâm và đọc thơ. Một hôm, Tiểu Long theo cha vào chùa học võ, giờ nghỉ, cậu buột miệng ngâm mấy câu: "Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xử nhiễm trần ai". Âm thanh trong trẻo của Tiểu Long đã cuốn hút đại sư Thích Vĩnh Tín - trụ trì chùa Thiếu Lâm, lúc đi qua phải dừng chân lắng nghe. Đại sư nhận thấy Tiểu Long thiên chất thông tuệ, nhanh mồm nhanh miệng, đặc biệt là hai con ngươi trong suốt, sáng ngời Phật tính, khiến ông rất ngạc nhiên, bèn thu nhận Tiểu Long làm đệ tử và đặt pháp danh là Thích Tiểu Long.
Theo Hiến pháp Trung Quốc, phàm là công dân Trung Quốc, đủ 18 tuổi đều có quyền tự do tín ngưỡng. Rồi đây, Tiểu Long có xuất gia hay không? Câu trả lời sẽ được cậu quyết định khi trưởng thành.
Di Quân là diễn viên mới nổi lên, suốt ngày cùng với Tiểu Long vui vẻ, vô tư, như hình với bóng. Một hôm Di Quân đột nhiên hỏi: "Tiểu Long, cậu có nhận mình làm đệ tử không?". Một thoáng suy nghĩ, Tiểu Long trả lời: "Được thôi, nhưng phải đáp ứng hai điều kiện: Mỗi ngày chị phải dạy em học một chút tiếng Anh và mua cho em một que kem".
Vào vai Bàng Phi Yến, nhiều lúc Di Quân phải sử dụng tới một vài chiêu võ. Khốn nỗi, cô không biết một tý gì về võ thuật, nên lúc gặp cảnh đấu võ phải nhờ người đóng thế. Không cam tâm chịu thua bạn nên cô phải tìm thầy học đạo. Về phần Tiểu Long, nhận lời dạy võ cho Di Quân là một việc làm bất đắc dĩ, nhưng đổi lại, Long sẽ được học tiếng Anh.
(Theo TTVH)