Tuổi trẻ ra trường chênh vênh với công việc của người lao động tay chân, phụ hồ, bưng bê quán ăn, bán balo vỉa hè. Nhớ hồi ra trường, tin cuộc sống là màu hồng, nhưng va vấp nhiều, hiểu được lòng người, quan sát mọi thứ xung quanh, chợt nhận ra cuộc sống không hề đơn giản, chỉ là cách đối xử giữa người với người cũng muôn màu. Tuổi trẻ nông nổi, chưa có tấm bằng đại học, dừng chân ở bậc cao đẳng nhưng anh đang cố gắng hoàn thiện bản thân hơn.
Anh là người sống thiên về tình cảm, yêu ai sẽ hết mình, tuổi trẻ bồng bột làm nên con người anh ở hiện tại. Đó là vài điều về anh, mình có thể trao đổi thêm nếu em có ý định tìm hiểu. 3 năm trở lại đây anh rất thích con nít. Nhiều khi đi đường nhìn thấy ba mẹ cho trẻ con ra ngoài đường nhìn cưng dễ sợ, muốn có một đứa ghê gớm. Con nít dễ thương cực kỳ, nét hồn nhiên ngây thơ 30 năm về trước của anh chắc cũng được ai đó để ý.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: vu van tien
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam